Nguồn: Spiritdaily.com
"Tôi đã có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu với tốc độ 130 cây số trong một giờ."
Năm 2008, một nhà văn và đồng thời cũng là một vị giám đốc phim ảnh là bà Natalie Saracco bị một tai nạn khủng khiếp khi bà lái xe nhanh quá mức, khoảng 130 cây số trong 1 giờ.
Tai nạn xẩy ra ở một con đường gần nhà bà. Đó là đường Pacy-sur-Eure, nước Pháp. Bà Natalie bị kẹt trong cái xe hơi. Bà chẩy rất nhiều máu. Rồi bà cảm thấy linh hồn mình rời khỏi xác, đang lơ lửng trong không khí. Bà được diện kiến Chúa Giêsu. Bà còn nhìn thấy Thánh Tâm Chúa đang có gai nhọn bao bọc. Bà kể:
"Tôi nhìn thấy Thánh Tâm Chúa nhỏ máu và nước mắt ra. Những giọt nước mắt dường như cũng tuôn trào từ trái tim của tôi. Dường như Chúa muốn cho tôi cảm nhận được sự đau khổ vô biên của Chúa."
"Cuộc thống khổ sâu sắc ấy đã làm cho tôi quên mất nỗi lo sợ chết chóc và tôi quên không tiếc thương những thân nhân mà tôi vừa bỏ lại đàng sau."
"Tôi hỏi Chúa:
"Lạy Chúa, tại sao Chúa khóc?"
"Ta khóc bởi vì các con là con cái yêu dấu của Ta. Ta ban cuộc đời của Ta cho các con. Nhưng đề đền bù lại thì Ta chỉ nhận được sự lạnh lùng, thờ ơ và lãnh đạm. Thánh Tâm Ta chứa đựng tình yêu chan chứa dành cho các con."
Chúng ta cần phải cầu xin Chúa chuẩn bị cho linh hồn chúng ta để sẵn sàng đối diện với những giây phút quan trọng nhất của đời người, đó là sự chết.
Bà Natalie biết rõ là Chúa thương yêu loài người. Những chỉ lúc ấy bà mới thấu hiểu rằng tình yêu Chúa rất lớn lao. Bà thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, con cảm thấy mình xấu hổ khi dâng linh hồn con lên Chúa vào lúc này. Con mong rằng khi con trở lại trái đất thì con sẽ làm chứng cho tình yêu vô hạn của Chúa để tất cả mọi người biết an ủi Thánh Tâm Chúa."
“Khi tôi nói xong điều này thì tôi cảm thấy mình nhỏ nhoi và hèn kém. Tôi nghe có tiếng nói:
"Con sẽ bị phán xét về tình yêu của con dành cho Chúa và cho những người lân cận của con."
"Sau đó, tôi thấy mình trở về thân xác của mình. Đó là một cảm tưởng rực nóng trong con người, từ đầu đến chân. Tôi không còn ói mửa ra máu nữa.
"Những người cứu thương đã kéo tôi ra khỏi cái xe hư hại của tôi. Tại bịnh viện, các bác sĩ không thể hiểu được lý do tại sao mà tôi vẫn còn sống sót sau một tai nạn lớn lao như thế?"
"Thật khó mà giải thích được. Tôi cảm thấy lòng mình bình an và đầy niềm vui. Tôi được sống lại và mọi sự lại đi vào trật tự như cũ. Tôi được bình an. Tạ Ơn Chúa cứu sống con!"
Kim Hà, 12/4/2025