CN 7403: KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH CỜ
Có những biến cố như các phép lạ và các phép chữa lành đã xẩy ra nhưng không phải là do tình cờ hay là do sự may mắn mà đó là những phúc lành mà Chúa cho phép xẩy ra để đem lại kết quả thiêng liêng cho những ai nhận được ơn lành này.
Hơn nữa các biến cố ấy còn để đem lợi ích cho mọi người khác được biết thêm để củng cố niềm tin của họ.
Xin Chúa Cha Hằng Hữu là Đấng hiểu rõ chúc lành và luôn hướng dẫn số phận của chúng con.
Xin Đức Mẹ Maria, Đấng mà chúng con hằng cầu xin hằng ngày để Mẹ cầu cho chúng con vào giờ hấp hối của chúng con.
Xin Mẹ chuẩn bị cho linh hồn của chúng con được tinh tuyền trong giây phút quan trọng nhất của cuộc đời chúng con.
Như vậy khi mà thời khắc quan trọng đến thì chúng con có thể bắt chước Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu mà nói rằng:
"Con không chết mà con đang đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Amen."
Kim Hà, 12/4/2025