TÌNH YÊU CHỮA LÀNH BẤT TRUNG VÀ PHẢN BỘI
Sự bất trung và phản bội là những vết thương nhức nhối trong tương quan con người. Đó là dấu ấn của lòng vô ơn, của sự quay lưng với tình nghĩa, của những toan tính ích kỷ chối bỏ trách nhiệm với gia đình và tha nhân. Chúa Giê-su, Đấng đã đến trong thân phận con người, cũng từng nếm trải nỗi đau này. Ngài thấu hiểu sự cay đắng của những giọt nước mắt vì tình đời thay trắng đổi đen. Ngài đã từng tiếc nuối cho kẻ vì chút lợi danh phù phiếm mà bán rẻ nhân phẩm, vì bổng lộc trần thế mà phản bội tình thân. Ngài từng thốt lên lời xót xa: “Thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mt 26,24).
Thế nhưng, qua bao thế hệ, sự phản bội vẫn tiếp diễn. Người ta vẫn bán rẻ nhau vì danh vọng, lợi lộc phù hoa. Vợ chồng phản bội nhau. Anh em hãm hại nhau. Bạn hữu đâm sau lưng nhau. Những vết thương đó càng khoét sâu vào lòng nhân loại, làm băng hoại tình người, khiến thế gian đã gian dối lại càng dối gian thêm.
Thánh lễ hôm nay được gọi là Thánh Lễ Tiệc Ly, gợi nhớ bữa tiệc ly biệt của Chúa Giê-su với các môn đệ. Một bữa tiệc lẽ ra phải tràn đầy yêu thương, nhưng lại nhuốm màu u buồn bởi sự phản bội, chối bỏ, và những bước chân sắp rời xa Thầy. “Một trong anh em sẽ phản bội Thầy” (Ga 13,21). “Đêm nay anh em sẽ vấp phạm vì Thầy” (Mt 26,31). Một cuộc chia tay ngập tràn nước mắt, không chỉ vì giờ ly biệt đã gần, mà còn vì sự bất trung của những người thân yêu nhất.
Nhưng giữa bầu khí nặng trĩu đó, tình yêu của Chúa Giê-su vẫn mãi vững bền, vẫn tha thứ, vẫn cúi xuống rửa sạch những vết nhơ của sự yếu đuối. Ngài đã thực hiện một cử chỉ đầy ý nghĩa: rửa chân cho các môn đệ. Một hành động khiến Phê-rô phải thốt lên kinh ngạc: “Không đời nào Thầy lại rửa chân cho con!” (Ga 13,8). Nhưng Chúa vẫn tiếp tục cúi xuống, bởi Ngài không chỉ muốn rửa sạch đôi chân thể lý, mà hơn thế, Ngài muốn thanh tẩy cõi lòng các ông.
Ngài muốn rửa sạch những bụi bặm bởi tham vọng quyền lực, những tính toán vị kỷ, những ganh đua trần thế đang làm hoen ố tâm hồn các môn đệ. Ngài muốn các ông hiểu rằng, trong Nước Trời, kẻ lớn nhất không phải là kẻ thống trị, nhưng là kẻ biết cúi mình phục vụ trong yêu thương.
Dù biết trước Giu-đa sẽ phản bội, Phê-rô sẽ chối Thầy, các môn đệ sẽ bỏ chạy, nhưng Chúa Giê-su vẫn rửa chân cho họ. Ngài muốn ghi khắc trong tim họ bài học về tình yêu tha thứ. Một tình yêu trung tín, không thay đổi dù con người có bất trung. Một tình yêu luôn trao cơ hội để con người làm lại từ đầu. Dù ai đó có sa ngã, dù ai đó có lấm lem bởi tội lỗi, Chúa vẫn cúi xuống để rửa sạch, để nâng dậy, để chữa lành.
Bài học mà Chúa muốn để lại cho các môn đệ chính là: “Hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Một tình yêu có thể xoá tan mọi hận thù, có thể hàn gắn những vết thương phản bội. Một tình yêu đủ khiêm tốn để cúi xuống rửa chân cho kẻ sẽ bỏ rơi mình, cho kẻ sẽ chối bỏ mình, cho kẻ sẽ phản bội mình vì lợi lộc chóng qua. Thế mà, Thầy Chí Thánh đã làm như vậy! Và Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy yêu như Ngài: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).
Ước gì mỗi người chúng ta biết giữ lòng trung tín, đừng để những đam mê tội lỗi dẫn lối vào sự phản bội. Ước gì tình yêu mà Thầy Giê-su đã sống và truyền dạy sẽ đổ tràn trên gia đình chúng ta, để mỗi gia đình luôn là mái ấm của lòng chung thuỷ, của sự tha thứ, và của niềm vui trong tình Chúa, tình người. Amen.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=7Z9P_GoGstA