CN 7406: ĐỨC MẸ CHỮA BỊNH TIM CHO EM BÉ
https://www.ncregister.com/features/our-lady-s-golden-heart-heals-a-baby-s-heart
Đức Mẹ Maria đã chữa lành trái tim bịnh tật của một em bé. Điều này đã làm cho cả một gia đình xúc động. Ông bà Eric và Andrea Paul cùng với con trai là bé Bruce đã được Đức Mẹ chữa lành tại nhà thờ Bernard Catholic Church ở vùng Talkeetna, tiểu bang Alaska.
Ông bà Eric và Andrea Paul có người con trai mới sinh của mình là bé Bruce. Bé sinh vào tháng 9 năm 2022. Bé mang bịnh tim bị hở. Trong trái tim của cháu bé có một lỗ hổng lớn. Vì thế mà cháu cần phải qua một cuộc giải phẫu. Bà Andrea nói với báo chí rằng:
"Tôi tin rằng Chúa muốn có chuyện này xẩy ra vì một lý do. Nếu cháu không được mổ thì cháu không thể sống sót được. Bịnh tim của cháu rất trầm trọng."
Bé Bruce chưa được 6 tháng. Có thể sau cuộc giải phẫu này thì đến khi cháu lên 6, 7 tuổi thì cháu phải mổ tiếp. Ông Eric kể:
"Lúc ấy tôi bắt đầu tìm hiểu về đạo Công Giáo. Trước đó tôi là người Tin Lành. Tôi được dạy là phải coi chừng đạo Công Giáo. Nhờ tìm hiểu đạo Công Giáo mà tôi mới nhận thức được quyền năng mà Chúa Kito trao cho các thánh. Tôi đã tim hiểu về các tài liệu trừ quỷ tên là The Exorcist Files. Cha Carlos Martins đã nói rằng các xương thánh đưa người ta đến với Chúa Kito. Tôi tìm hiểu về cánh tay của Thánh Jude đã đi chu du khắp nước Mỹ."
Ông Eric muốn vợ ông là bà Andrea bay tới tiểu bang Oklahoma để ở cùng cha mẹ của bà và đợi khi xương thánh Jude được đưa đến tiểu bang Oklahoma City.
"Chắc chắn, Chúa không muốn chúng tôi đến với xương thánh Jude. Tuy nhiên tôi muốn làm điều ngay, dù không có dấu chỉ gì rõ ràng."
Chị của bà Andrea là bà Natalie Neff, đang sống với chồng là ông Dalton và các con ở gần vùng Pauls. Bà Natalie đọc được bài báo nói về tượng Đức Mẹ Beauraing ở gần nhà. Vì thế bà Natalie kể cho vợ chồng ông Eric về câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra tại thành phố Beauraing, nước Bỉ.
Đức Mẹ đã đụng chạm vào cây hawthorn. Rồi một người lính trong Đại Chiến Thứ Hai đã đem về nhà một cành cây ấy. Rốt cuộc là con trai của người lính ấy đã được chữa lành bịnh một cách kỳ diệu.
Rồi cha Madison Hayes đã rửa tội cho bé Bruce. Cha kể về phép lạ của Đức Mẹ Beauriang. Cuối cùng thì em Bruce được Đức Mẹ chữa lành cho khỏi bịnh tim.
Kim Hà, 14/4/2025