https://www.ncregister.com/features/our-lady-s-golden-heart-heals-a-baby-s-heart
Cha Madison Hayes kể một câu chuyện về thánh tượng cao 4 feet có tên là Đức Mẹ Beauraing. Tượng Đức Mẹ này được cha chính xứ mua từ thập niên 1980. Nay tượng đặt tại sân nhà thờ St. Bernard Catholic Church ở vùng Talkeetna, toạ lạc dưới chân núi Mount Denali. Núi này là một trong những ngọn núi cao nhất ở miền Bắc nước Mỹ. Đây là một câu chuyện kỳ diệu xẩy ra trong 25 năm qua.
Thánh tượng Our Lady of Beauraing là một trong nhiều thánh tượng được làm ở tiểu bang Minnesota vào năm 1955 sau Thế Giới Đại Chiến Thứ II. Cha Hayes kể:
"Có một người lính Mỹ tên là ông George Herter đã kết hôn với một phụ nữ người nước Bỉ. Sau chiến tranh thì con của ông Herter là một trong 70 trẻ thơ được đưa đến nước Mỹ bằng tầu thuyền. Tất cả bọn trẻ đều bị bịnh thương hàn. Mẹ của em trai này bèn đặt một miếng gỗ của cây táo gai (hawthorn) nơi gối của con trai bà. Thế là em ấy được chữa lành, còn những trẻ khác đều bị chết. Để tạ ơn Thiên Đàng đã cứu con của ông bà, ông Herter đã đúc ra một số tượng. Ông đặt vào mỗi tượng một miếng gỗ nhỏ của cây táo gai. Một tượng nay còn đặt ở vùng Talkeetna."
Be Bruce bị đau tim nặng. Bà Natalie là dì của bé Bruce kể:
“Tôi tin tưởng rằng Đức Mẹ Maria đã ban tình yêu mẫu tử của Mẹ cho tôi và gia đình tôi. Gia đình tôi liên lỉ cầu xin Đức Mẹ cầu bầu và chữa lành cho cháu Bruce giống như Mẹ đã từng chữa lành cho con của người lính Mỹ kia."
Ông Eric là người cha của bé Bruce thì quyết định rằng:
"Tôi đề nghị tất cả mọi người trong đại gia đình sẽ cùng cầu nguyện chung với nhau."
Thế là ông Eric, vợ ông là bà Andrea, bà Natalie là chị của bà Andrea, chồng bà Natalie là ông Dalton, và các người bạn cùng đi hành hương cầu nguyện, trong đó có bé Bruce. Ông Eric nói:
“Đức Mẹ Maria là một đề tài nhạy cảm đối với tôi bởi vì tôi lớn lên là người Tin Lành. Người Tin Lành không tôn kính Đức Mẹ Maria. Họ xem Đức Mẹ là một người phụ nữ có phước và là một dụng cụ của Thánh Ý Chúa."
Nhưng từ khi ông Eric học hỏi về đức tin Công Giáo thì ông tin vào lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria. Ông kể:
"Khi chúng tôi đến Đền Thánh thì cả gia đình của chúng tôi đều quỳ trước tượng Đức Mẹ Maria và xin Mẹ cầu bầu. Chúng tôi xin Đức Mẹ cầu xin Chúa Kito chữa lành cho con của chúng tôi để không phải đi mổ tim lần nữa. Tôi cầu nguyện rất sốt sắng với đại gia đình. Chúng tôi quỳ gối suốt buổi cầu nguyện."
Bà Andrea thì mô tả rằng :
"Cháu Bruce đã dùng tay đụng chạm đến trái tim của thánh tượng Đức Mẹ. Cháu đã đụng đến trái tim Mẹ thật là lâu. Dường như Đức Mẹ đứng ngay ở đó. Thật là kỳ lạ."
Đại đa số người trong gia đình mô tả rằng trái tim của Mẹ giống như được bao bọc bởi những tia sáng bằng vàng. Vì thế mà người ta gọi Mẹ là: "Đức Nữ Đồng Trinh với Trái Tim Bằng Vàng."
Bà Andrea khuyên những bậc cha mẹ đang đối diện với những thử thách rằng:
“Trước khi quyết định một điều gì thì chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy tuyệt đối tin tưởng về quyền năng của Chúa và các xương thánh. Đức tin phải đủ mạnh mẽ. Hãy tin và có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa vì Ngài sẽ chăm sóc cuộc đời các bạn."
Ông Eric nói:
“Điều đầu tiên mà tôi cầu nguyện là: "Ngợi khen Chúa Giê su, Kính Mừng Đức Mẹ Maria. Mọi sự sẽ diễn ra theo Thánh Ý Chúa!'
Đức Mẹ đã cầu bầu để xin Chúa chữa lành bịnh tim cho bé Bruce. Thế là bé khoẻ mạnh hoàn toàn và không bị đi mổ tim lần nào nữa.
Kim Hà, 15/4/2025