CN 7416: MỜI LINH MỤC ĐẾN BAN CÁC BÍ TÍCH CHO NGƯỜI GẦN CHẾT
Bà Marthe, một nhà thần bí người Pháp đã từng nói:
"Thiên Chúa chuẩn bị cho linh hồn mọi sự."
Sau khi chết, linh hồn không lập tức đi vào Cõi Vĩnh Phúc. Có một khoảng thời gian mà Chúa biểu lộ chính Ngài cho linh hồn chiêm ngưỡng về sự huy hoàng và ánh sáng của Ngài. Rồi linh hồn chìm trong luồng ánh sáng thánh thiêng ấy. Đó là ánh sáng của Lòng Chúa Thương Xót vô biên.
Thời điểm này có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ trước khi linh hồn đến Toà Phán Xét. Nếu cái chết xẩy ra sau một thời gian dài của bịnh tật thì thời điểm này ngắn hơn. Trong lúc ấy, linh hồn nhìn thấy chính linh hồn mình trong sự thật trần trụi mà không bối rối và cũng không phải là ảo ảnh.
Linh hồn nhìn thấy mọi sự với sự thật. Thiên Chúa hỏi linh hồn liệu linh hồn sẽ chấp nhận tình yêu Chúa hay không. Linh hồn có thể nhào vào vòng tay của Đấng Cứu Thế, vì Ngài mong muốn cứu linh hồn ấy.
Mỗi linh hồn đều rất đáng quý trước mặt Chúa Giêsu. Chính Ngài đã cứu chuộc họ với một giá rất đắt. Rồi linh hồn được tự do chọn lựa nơi đến cuối cùng và vĩnh viễn của mình. Linh hồn sẽ lên Thiên Đàng với Chúa hay ở hoả ngục là nơi không có Chúa.
Còn luyện ngục là nơi mà linh hồn được thanh tầy với lửa của Tình Yêu Thánh Thiện trước khi được lên Thiên Đàng.
Theo cảm nghiệm của bà Marthe thì đa số những người trẻ trả lời tích cực trước sự mời gọi của Chúa Kito.
Thời gian quý báu này là thời gian để quyết định. Đó là lý do mà tại sao bà Marthe đề nghị chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều nơi giường bịnh của những kẻ hấp hối và sau khi họ qua đời. Đó là thời gian quyết định chứ không phải là thời gian để suy nghĩ đến vật chất và những gì không quan trọng trong cuộc sống.
Hãy mời vị linh mục đến ban các phép bí tích sau cùng cho người hấp hối, đừng đợi sau khi người ấy chết mới mời linh mục.
Nếu chúng ta không xin vị linh mục đến ban các phép bí tích là chúng ta không có đức bác ái vì đã từ chối cho họ được hưởng các ơn lành trước khi chết.
Kim Hà, 25/4/2025