CN 7417: Thị kiến Của ĐGH Phanxico Năm 2017
Clip từ Newsweek:
ĐGH Phanxico có một thị kiến mà chỉ có 4 người trong Toà Thánh biết câu chuyện đầy quyền năng này thôi. Cảm nghiệm này làm cho ngài thay đổi hoàn toàn.
Năm 2017, thị kiến xẩy ra khi ĐGH dâng Thánh Lễ một mình vào nửa đêm tại nhà nguyện Sixtine. Lúc đó, người ta không nhìn thấy ngài trong 27 phút.
Sau đó, khuôn mặt ngài có đàm đìa là đầy nước mắt. Chiếc nhẫn của ngài rung lắc. Có một người lính người Thuỵ sĩ đứng canh bên ngoài tình cờ được nghe tiếng ngài nói rằng:
"Tôi chưa sẵn sàng. Nhưng Ngài sắp đến!"
Từ hôm đó trở đi, ĐGH chăm chỉ viết tay ra 12 trang giấy mà chưa ai được đọc. Đó là những lời tiên tri mà ngài được nhìn thấy.
Rồi bản viết tay ấy được khoá lại và đặt kỹ trong một cái hòm. Đó là lời tiên tri không dành cho Toà Thánh Vatican mà là dành cho thế giới.
Ngài dặn rằng không ai được mở ra cho đến khi ngài chết được 33 ngày (khoảng 24 tháng 5 năm 2025).
Tại sao lại như thế? Có phải đó là ngày mà Chúa Giêsu trở lại trần gian không?
Và chính vì thế mà Ngài muốn thế giới chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với những điều gì sẽ xẩy ra.
Xin mọi người cầu nguyện nhiều và ăn năn, sám hối.
Kim Hà, 27/4/2025