CN 7423: CẢM TẠ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Vào đúng ngày Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xớt, 27/4/2025, vợ chồng tôi tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện một cách sốt sắng.
Dù nhà thờ không rước bức hình Lòng Chúa Thương Xót ra và đặt trên Cung Thánh nhưng chúng tôi vẫn cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót vào trước Thánh Lễ và sau Thánh Lễ.
Cha Joseph S. giảng rằng sau Đại Lễ này, nếu chúng ta đi xưng tội trong vòng 20 ngày thì chúng ta vẫn được nhận ơn Toàn Xá theo như Lời Chúa hứa.
Như Chúa đã hứa với Thánh Maria Faustina rằng:
"Vào dịp Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, nếu ai đi xưng tội, rước Lễ và cầu theo Ý Đức Giáo Hoàng thì Chúa sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi cho kẻ ấy. Đó là mọi tội lỗi từ khi mới sinh cho đến hiện tại."
Trước đây tôi được nghe là trong vòng 8 ngày kể từ ngày Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót mà ta đi xưng tội thì được tha hết mọi tội lỗi.
Nay tôi được nghe cha Joseph S nói là sau 20 ngày. Sau Thánh Lễ, tôi gặp cha Joseph S. ở trước cửa nhà thờ, tôi cẩn thận hỏi lại cha một lần nữa thì cha khẳng định rằng 20 ngày sau Đại Lễ thì vẫn được nhận ơn.
Thế là ngày hôm sau, chúng tôi đi lễ nhà thờ St. Barbara để xưng tội mà nhận ơn Toàn Xá.
Đó thật sự là một hồng ân lớn lao mà Chúa Giêsu thương xót ban tặng cho nhân loại một cách nhưng không.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Lòng Thương Xót vô biên và tình yêu hải hà của Chúa.
Xin Chúa thương xót chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi Ngài.
Bây giờ nếu mọi người đi xưng tội, rước Lễ và đọc 1 Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kinh Tin Kính. Rồi cầu theo Ý Đức Giáo Hoàng là tự khắc Chúa ban cho chúng ta một Ơn Toàn Xá.
Hãy tôn vinh Bức Ảnh Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Con tạ ơn Chúa!
BỨC ẢNH THÁNH: Ngày 22-2-1931 trong một thị kiến, chị thấy Chúa Giêsu trong trang phục màu trắng, tay phải Chúa giơ lên ban phép lành, tay trái Chúa đặt nơi ngực, gần trái tim, nơi có hai luồng ánh sáng tỏa ra: một màu đỏ, một màu trắng nhạt. Chúa phán :
“Hãy vẽ tấm Ảnh như con nhìn thấy đây, với hàng chữ: LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA. Ta hứa, nếu ai tôn kính tấm Ảnh này, sẽ không bị hư mất. Ta cũng hứa sẽ giúp linh hồn đó toàn thắng các kẻ thù trong cuộc sống, nhất là trong giờ lâm tử. Ta sẽ bảo vệ, gìn giữ linh hồn đó như của riêng Ta vậy… Ta mong muốn tấm Ảnh này trước hết được tôn kính trong nhà nguyện của các con, rồi trên toàn thế giới”.
Kim Hà, 29/4/2025