Nguồn: Spiritdaily.com
Có một số người khi gặp những chuyện khó khăn và thử thách thì họ vẫn bình tĩnh mà không lo âu. Các cơn thử thách có thể là một cơn bịnh, một cái chết của người thân, một cuộc ly dị sau nhiều năm chung sống. Cũng có thể là khó khăn về tài chánh. Có thể là sự cô đơn, sự bách hại hay tù tội.
Vậy làm cách nào mà họ có thể bình tĩnh đón nhận chứ? Câu trả lời đơn giản là Chúa ban cho chúng ta hồng ân để vượt thắng những trở ngại trong cuộc sống. Khi ta gặp khó khăn đặc biệt thì ta cũng nhận được những ơn lành để đối phó.
Chúa là Đấng có đầy quyền năng. Nếu như người chịu thương tích ấy có thể hiểu được hồng ân đặc biệt mà Chúa ban thì họ sẵn sàng chấp nhận những sự đau buồn và thử thách này.
Khi ấy họ sẽ đón nhận mọi sự khó với một nụ cười. Chúng ta cố gắng đi tìm Thiên Đàng trên trái đất nhưng luôn có những sự phấn đấu ở trên mặt đất này. Lý do đơn giản vì nơi này chẳng phải là Thiên Đàng. Do đó, chúng ta cần phải bền chí. Không có gì là hoàn hảo cả. Chúng ta cần cố gắng và cố gắng luôn mãi.
Chúng ta cần học hỏi vì sau một ngày tốt thì sẽ có một ngày xấu. Đó là sự thử thách của cuộc đời. Dù cho bạn có làm gì đi nữa thì bạn sẽ không bao giờ có thể biến mỗi ngày trở thành giống như ý của bạn muốn. Vì thế hãy cố gắng biến sự khó khăn thành niềm vui bỏi vì chúng ta sẽ tiến bộ và ở Thiên Đàng khi chúng ta vượt qua khỏi cơn thử thách.
Một linh mục nói:
“Bạn cần ngừng lại và quyết định. Liệu bạn có muốn sống với lời nói dối của kẻ thù và làm cho mình luôn sợ hãi không? Thánh Kinh nói rằng:
"8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em." (Thư Philipphe 4:8).
"Chúa không bao giờ ban cho ta sự thử thách nào mà chúng ta không thể chịu nổi.
"Ơn phúc của Ta ban là đủ cho con rồi bởi vì quyền năng thì hoàn hảo trong sự yếu kém." (2 Corinto 12:9).
Kim Hà, 1/5/2025