Wednesday, May 14, 20254:50 PM(View: 24)
Nguồn: Chere Gospa Tại làng Medjugorje có 6 thị nhân được nhìn thấy Đức Mẹ. Tuy nhiên cũng có ít nhất là 2 người thụ khải được nghe tiếng của Đức Mẹ mà không được nhìn thấy Đức Mẹ. Cô Jelena Vasilj nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu và tiếng nói của Đức Mẹ. Đồng thời cô cũng nghe được tiếng nói của quỷ Satan. Cô Jelena đã được 53 tuổi...
Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 43)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 52)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 59)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 67)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 70)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 54)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 46)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 46)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 71)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (5/5/2025) CHĂM SÓC CHIÊN VÌ YÊU THẦY

Friday, May 2, 202512:35 PM(View: 36)

cg13SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (5/5/2025)

CHĂM SÓC CHIÊN VÌ YÊU THẦY

"Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Câu chuyện Chúa Giêsu Phục Sinh hiên ra với các Tông đồ trên bờ biển hô Tibêria chứa đựng nhiều nội dung quan trọng đáng chúng ta suy gẫm và rút ra bài học: Một là sự quan tâm và ưu ái đắc biệt của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho các Tông đồ nói chung, cho Tông đồ trưởng Phêrô nói riêng. Hai là mé cá lạ (và ý nghĩa của nó) mà các Tông đồ có được nhờ lời mách bảo của Chúa Giêsu Phục Sinh. Ba là ơn gọi và sứ mạng của Tông đồ trưởng Phêrô và những điểu kiện mà Chúa Giêsu Phục Sinh đòi hỏi ở ông.

Với lòng thành kinh mến yêu chúng ta hãy đọc và suy niệm bài Phúc âm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C hôm nay để hiểu hơn về tấm lòng của Chúa Kitô Phục Sinh và ơn gọi và sứ mang của Tông đồ trưởng Phêrô.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 21,1-19:

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào.

Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biếnói với t mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 21,1-19:

3.1 Sự quan tâm ưu ái đặc biêt của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho các Tông đồ:

a) Chúa Giêsu Phục Sinh xuất hiện trên bờ biển trong khi các Tông đồ ở trên thuyên

- Chúa Giêsu Phục Sinh hỏi các môn đệ có gì ăn không (hiểu là có cá) và các ông trả lời là vất vả suốt đêm mà không bắt được gì - Chúa Giêsu Phục Sinh gợi ý với các môn đệ là hãy thả lưới bên phải thuyền và các ông làm theo. Kết quả là các ông đã bắt dược rất nhiều cá - Gioan người môn đệ Chúa yêu nhận ra Thầy của mình và nói với Phêrô: “Thầy đấy” – Phêrô liền vội vàng nhẩy xuống biển (nước) và lội vào bờ để găp Chúa Phục Sinh.

b) Chúa Giêsu Phục Sinh đã dọn sằn cho các Tông đồ lửa than bánh và cá để Thầy trò ăn bữa điểm tâm trên bở biển.

3.2 Mé cá lạ mà các Tông đồ có được nhờ lời mách bảo của Chúa Giêsu Phục Sinh: chẳng những cho thấy Chúa Giêsu Phục Sinh quyền phép như thế nào mà còn hàm chứa một thông điệp hết sức quan trọng về nhiệm vụ của các Tông d8ồ: bắt cá.

3.3 Ơn gọi và sứ mạng của Tông đồ trưởng Phêrô và các điều kiện mà Chúa Giêsu Phục Sinh đòi hỏi ở ông: Tin Mừng Gioan tường thuật như sau: “Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dà sắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?"

Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biến mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".

Đoạn Phúc âm trên cho thấy (a) ơn gọi và sứ mạng của Tông đồ Trưởng Pherô là chăm sóc chiên (lớn nhỏ) của Chúa và (b) đièu kiện mà Chúa Chúa Giêsu Phục Sinh đói hỏi ở Phêrô là yêu mến Thầy hơn tất cả.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 21,1-19:

4.1 Chúng ta hãy học cùng Chúa Giêsu Phục Sinh mà quan tâm ưu ái đền những người chúng ta có trách nhiệm chắm sóc bằng nhũng việc làm cụ thể.

4.2 Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu Phục Sinh mà thả lưới bắt cá.

4.3 Chúng ta hãy học cùng Tông đồ trưởng Phêrô mà yêu mến Chúa Giêsu Phục Sinh và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 21,1-19:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha con thứ cũng như người con cả đều Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh. Người đã hiện ra với các Tông đồ và ban cho các ông mẻ cá lạ. Riêng với Tông đồ Trưởng Phêrô Chúa Giêsu Phục Sinh đã xóa lỗi (chối Chúa) cho ông và giao cho ông nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của Chúa. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.


Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:


1.- «Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào cộng đoàn những người tin theo Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh.


Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


2.- «Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho các Hồng Y sắp họp Cơ Mật Viện để bầu Giáo Hoàng, để các vị ấy được Chúa Thánh Thần soi sáng mà chọn đúug người Thiên Chúa nuốn.


Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3.-«Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu yêu mến Chúa Giêsu Phục Sinh hơn mọi sự khác .


Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


4.- «Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta đón nhận ơn gọi theo Chúa Giêsu Phục Sinh.


Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


LỜI KẾT:


Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Người đã chết và sống lại. Người đã hiện ra với các Tông đồ và ban cho các ông mẻ cá lạ. Riêng với Tông đồ Trưởng Phêrô Chúa Giêsu Phục Sinh đã xóa tội chối Chúa cho ông và giao cho ông sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Chúa.


Chúng con xin Cha ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần để chúng con xác tín vào ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu Kitô và tich cực
thả lưới bắt cá. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con Amen.


Sàigòn ngày 02 tháng 05 năm 2025

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội