Nguồn: Spiritdaily.com
Có nhiều dấu hiệu tốt xẩy ra trong đám tang của ĐGH Francis.
Hệ thống internet cho thấy có nhiều chim bồ câu tung bay trên bầu trời của Quảng Trường Thánh Phero sau khi có tin về nơi chôn cất Đức Giáo Hoàng.
Thực sự đó có phải là chim bồ câu không? Dường như đa số là chim biển ở vùng sông Tiber River gần đó. Nhưng điều này cũng khá thú vị.
Vào 11 năm về trước, khi ĐGH Francis và các trẻ thơ cho thả những con chim bồ câu tại Quảng Trường Thánh Phero thì bỗng dưng có một con chim mầu đen giống như con quạ đã tấn công đàn chim bồ câu này.
Những con chim bồ câu có vai trò của chúng. Vào năm 236, cộng đồng Kito Giáo ở thành phố Romea đang thảo luận về tin của các ứng viên Giáo Hoàng thì có một con chim bồ câu trắng đậu ngay trên đầu của một người tên là Fabian. Lúc đó, tất cả mọi người đều cảm động về sự thánh thiêng này. Rồi tất cả mọi người đồng thanh kêu lên rằng ông Fabian xứng đáng."
Đó là theo lời kể của một nhà viết sử tôn giáo là ông Esebius.
Sau đám tang của ĐGH Francis thì mọi người đều nhìn thấy hình ảnh Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Thống nước Ukraine là ông Vladimir Zelensky gặp nhau ở trong Quảng Trường Thánh Phero. Họ bàn luận về chiến tranh với nước Nga. Một cuộc chiến mà ĐGH Francis thường nhắc đến và cầu nguyện cho nền hoà bình.
Trước đó, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ J. D. Vance đã là một trong những người cuối cùng được nhìn thấy ĐGH còn sống vào Ngày Chúa Nhật Phục Sinh.
Đồng thời có những vụ mất điện lớn lao xẩy ra ở các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một phần ở nước Pháp sau tang lễ của ĐGH Francis.
Người ta nói rằng chính ĐGH Francis đã nói rằng ngài muốn chết trong mùa Phục Sinh. Thế rồi ngài qua đời vào ngày Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh trong lúc ngài đang cầu nguyện. Đức Hồng Y Timothy Dolan nói rằng thời điểm thật là tốt đẹp.
Kim Hà, 2/5/2025