Trong thời gian này thì cha Jozo vốn là cha chính xứ của làng Medjugorje, đang chờ sự kết án của toà án Cộng Sản vì tội bảo vệ các thị nhân.
Thị nhân Vicka thưa chuyện cùng Đức Mẹ Maria:
"Thưa Mẹ, con biết rằng Mẹ không có tinh thần trả thù nhưng Mẹ sẽ làm cho nhiều người được phán xét một cách vô tư và công bằng."
Đức Mẹ trả lời:
"Cha Jozo đang mạnh khoẻ và cha gửi lời chào nồng ấm đến các con. Các con đừng sợ cho cha Jozo. Ngài là một vị Thánh. Mẹ đã nói với các con về điều này."
Thị nhân Vicka hỏi:
"Thưa Mẹ, liệu cha Jozo có bị kết án không ạ?"
Đức Mẹ đáp:
"Tối nay cha Jozo chưa bị kết án. Các con đừng sợ. Ngài không bị kết án nặng nề đâu. Các con cần cầu nguyện bởi vì cha Jozo xin lời cầu nguyện và sự bền tâm của các con. Các con đừng sợ hãi vì Mẹ luôn ở với các con."
Thật là tuyệt vời khi cha Jozo được Đức Mẹ chăm sóc và bảo vệ!
Kim Hà, 2/5/2025