CN 7439: CHÚA CHỮA LÀNH BỊNH UNG THƯ
Nguồn: Catholic Tradition Evangelization
Một phụ nữ đã chia sẻ ơn Chúa chữa lành cho người em rể của bà ấy:
"Em rể tôi được Chúa chữa lành khỏi bịnh ung thư. Em rể tôi bị ung thư ruột ở giai đoạn thứ 4. Đó là một tin khủng khiếp cho gia đình của tôi. Các bác sĩ đã thử nghiệm nhiều. Do đó gia đình tôi bắt đầu cầu nguyện ráo riết.
Vì thế mà cả một gia đình trở lại với Chúa. Chúng tôi khuyến khích nhau đi xưng tội và xin cha ban bí tích Xức Dầu Thánh. Có một vị linh mục thánh thiện Dòng Phanxico đã đến từ vùng Vịnh San Francisco để ban phép lành cho gia đình tôi. Ngài ban bí tích Giải Tội và những lời an ủi. Cả gia đình tôi được ơn sốt sắng. Tôi biết rằng cả Thiên Đàng đang cùng chiến đấu cùng với gia đình tôi.
Hàng ngày, chúng tôi cùng nhau lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện rất sốt sắng. Chúng tôi đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng tôi làm nhiều việc hy sinh và bác ái.
Riêng phần tôi thì cầu nguyện mỗi ngày đến 13 chuỗi Mân Côi. Tôi làm Tuần Cửu Nhật để dâng lên Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ Thành Công. Tôi kêu cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael. Tôi còn dâng Tuần Cửu Nhật cầu cho các linh hồn luyện ngục. Tôi tham dự Thánh Lễ và rước Lễ.
Cháu gái tôi và tôi cùng hiệp thông trong tình yêu và niềm trông cậy để xin Chúa chữa lành cho em rể tôi.
Một buổi sáng nọ, em gái tôi kể rằng chồng của em cần một cuộc khám nghiệm nữa để ngăn ngừa bịnh ung thư lan ra.
Thế là tôi cầu nguyện gấp đôi, dâng 15 phút cầu nguyện âm thầm mỗi ngày. Tôi dâng em rể tôi cùng tất cả mọi thành viên trong gia đình lên Chúa.
Tôi nhắc nhở em gái tôi về quyền năng của lời cầu nguyện. Tôi khuyên em gái tôi nên cầu nguyện với đức tin mạnh mẽ.
Tôi gửi cho em gái tôi một lời nguyện dâng lên Đức Mẹ Sầu Bi. Đồng thời tôi cầu xin cha mẹ đã khuất của tôi ở Thiên Đàng hãy cùng cầu nguyện với chúng tôi. Tôi cũng gởi những lời nguyện giải thoát và lời nguyện từ bỏ bởi vì những bịnh tật và tội lỗi của các thế hệ trong gia đình.
Sau đó, em gái tôi được chữa lành khỏi bịnh thận qua lời cầu nguyện, qua các Bí Tích Thánh và qua xương thánh của Thánh Veronica Giuliani.
Rồi tôi cầu nguyện xin ơn chữa lành của Chúa Thánh Thần. Tôi xin Chúa mời Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh trên Thiên Đàng cùng vào bịnh viện thăm em rể tôi.
Tôi cầu xin Chúa Giêsu làm chủ mọi sự. Tôi xin Ngài đến thăm viếng em rể của tôi. Tôi cầu xin Chúa Giêsu diệt trừ bịnh ung thư và thay vào đó bằng những tế bào thánh thiện. Tôi xin Chúa trói buộc cơn bịnh dưới chân Thánh Giá Chúa để bịnh ung thư không bao giờ trở lại hay làm hại em rể tôi nữa. Thế rồi tôi ngủ yên.
Chừng một tiếng đồng hồ sau đó, tôi thức giấc. Tôi xem điện thoại và thấy một lời nhắn của em gái tôi như sau:
“Không còn tế bào ung thư nữa. Thuốc men đủ quá rồi. "
Thì ra em rể của tôi được Chúa chữa lành khỏi hẳn bịnh ung thư ở vào giai đoạn thứ 4.
Em rể của tôi vốn là một người tử tế và tốt lành. Em luôn giúp đỡ mọi người qua việc làm bác ái và bố thí. Em rể tôi dành trọn thời gian để chăm sóc đứa con trai bị bịnh tự kỷ. Em ấy làm mọi sự với tình yêu và sự hy sinh. Thực sự em đã mở cửa Thiên Đàng bằng việc bố thí. Vì thế mà Chúa đã chữa lành cho em. Tạ ơn Chúa."
Kim Hà, 6/5/2025