Chân Phước Bartholomew Longo vốn là một vị luật sư đến từ vùng Naples, nước Ý. Ông đã rời xa Giáo Hội. Ông thường đi biểu tình, xuống đường để chống lại Đức Giáo Hoàng. Ông gia nhập tà đạo, coi bói, thờ tà thần và các thuật huyền bí khác.
Cuối cùng thì ông trở thành một kẻ thờ Satan và là một tư tế của Satan. Có một vị linh mục Dòng Đa Minh là cha Albert đã hướng dẫn ông trở lại đạo Công Giáo. Chân Phước Bartholomew muốn làm một điều gì đó để chuộc tội lỗi của ông. Thế rồi ông rao giảng để chống lại tà thuật ở những nơi mà các sinh viên đại học thường lui tới.
Cha Albert trợ giúp cho ông để gia nhập một nhóm giáo dân làm việc giúp đỡ cho những người nghèo. Khi nhìn thấy nhiều người khó nghèo thì ông muốn làm những gì cụ thể để trợ giúp họ. Bỗng dưng ông nhận được ơn là hãy phổ biến việc đọc kinh Mân Côi trong các nhóm cầu nguyện.
Sau đó, ông xây một Đền Thánh tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi ở trong vùng thung lũng Pompeii. Ông đã dùng một bức hình cũ kỹ của Đức Mẹ để mọi người đến chiêm ngưỡng và suy gẫm.
Các khách hành hương dần dần đến viếng Đền Thánh. Các phép lạ xẩy ra như bắp rang. Đám đông ngày một lớn mạnh.
Vị Giám Mục sở tại nhờ ông Bartholomew xây dựng một nhà thờ mới. Công tác xây dựng bắt đầu từ năm 1876. Đến năm 1887 thì nhà thờ ấy được thánh hiến và dâng lên Đức Giáo Hoàng vào ngày 19 tháng 2 năm 1894.
Sau này nhà thờ này trở thành Vương Cung Thánh Đường vào năm 1901 do ĐGH Pope Leo XIII quyết định. Ngày nay, Vương Cung Thánh Đường Pompeii có khoảng 10,000 khách hành hương đến viếng mỗi ngày.
Trong Năm Thánh 2000, nhóm chúng tôi đi viếng Cửa Thánh ở Roma để xin ơn Toàn Xá. Trong nhiều năm sau đó, chúng tôi đã đi hành hương nước Ý nhưng chưa bao giờ được viếng vùng Pompeii này.
Đó là sự hối tiếc lớn lao vì giờ đây chúng tôi đã già và bịnh tật nên không thể đến viếng những nơi thánh thiêng này nữa.
Nếu quý vị còn khoẻ mạnh thì hãy cố gắng đến hành hương Đức Mẹ Pompeii vì nơi này có nhiều phép lạ kỳ diệu đã xẩy ra qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria.
Kim Hà, 9/5/2025