CN 7462: NHỮNG CÂY THÁNH GIÁ CHỮA LÀNH (2)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com
Bà June Klins kể:
Có một người phụ nữ tên là Sylvia đã cho phép chúng tôi được chia sẻ một số ơn lành mà bà ấy nhận được từ những cây thánh giá của mùa Giáng Sinh.
Bà ấy viết rằng:
"Ơn lành thứ nhất xẩy ra vào tháng 12 cho người bạn của tôi là bà Jane. Bà Jane là một nữ y tá của một bịnh viện. Bà Jane lấy một người lính tên là Al. Ông Al có một tuổi thơ khó khăn. Khi làm trong quân đội thì ông cũng gặp nhiều thử thách. Vì thế mà những biến cố này gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đời của ông Al.
Họ làm phép hôn phối trong nhà thờ Công Giáo và có 5 người con. Sau một thời gian dài thì họ ly dị. Đó là một câu chuyện buồn. Rồi ông Al và lũ con không còn đi lễ nữa. Bà Jane vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ông chồng cũ. Tháng 12 vừa qua, ông Al bị bịnh ung thư và chỉ còn sống được vài tuần lễ nữa.
Tôi bèn tặng cho bà Jane một cây thánh giá. Bà ấy gọi điện thoại cho cha xứ và xin cha đến gặp ông Al để ban các phép Bí Tích cuối cùng. Tuy nhiên, ông Al từ chối không chịu gặp cha xứ. Bà Jane bèn lấy cây thánh giá và đưa cho ông Al. Bỗng dưng ông ấy cầm cây thánh giá. Ông ta hôn thánh giá và khóc.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, ông ta xin được gặp một vị linh mục.
Vị linh mục đến thăm ông và cha đã dành ra 3 tiếng đồng hồ với ông Al. Sau đó, ông Al muốn gặp từng đứa con và từng đứa cháu. Ông xin lỗi họ vì ông đã làm gương xấu trong cuộc đời của họ.
Trong những giờ phút cuối cùng, bà Jane nắm tay ông. Ông quay đầu về phía bà và nói với bà rằng:
"Anh rất tiếc vì đã làm cho em đau đớn. Anh vẫn còn yêu em."
Bà Jane cũng nói rằng bà còn yêu thương ông Al. Từ đó, một số con cháu của ông bà đã trở lại đạo. Thật sự Chúa đã dùng những cây thánh giá ấy cho vinh quang cao cả của Ngài. Tạ ơn Chúa.
"…Còn có nhiều niềm vui trên Thiên Đàng khi có kẻ tội lỗi biết thống hối..." (Luca 15:7)
Kim Hà, 11/5/2025