Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 13)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 10)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 8)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 12)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.
Sunday, February 15, 202611:26 AM(View: 15)
Thị nhân nhỏ nhất của làng Fatima là cô bé Jacinta. Cô là người bé nhỏ, ốm yếu và thường hay bị bịnh. Nhưng cô thích nhẩy nhót, cười nói và cô không muốn chịu đau khổ. Cô Jacinta chỉ là một em bé bình thường trong những cánh đồng của làng Fátima.
Sunday, February 15, 202610:59 AM(View: 18)
Sau đây là một câu chuyện xẩy ra tại Fatima mà dường như ít người chú ý và quan tâm. Đó là việc ăn mặc hở hang mà đi vào nhà thờ.
Saturday, February 14, 20268:32 PM(View: 19)
Em Audrey Santo có những chuyện kỳ diệu sau khi em từ Medjugorje trở về nhà em ở Boston, Hoa Kỳ. Em Audrey Marie Santo sinh năm 1983 tại vùng Worcester, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Năm 1987, khi em vửa lên 3 tuổi thì em bị tai nạn chìm xuống nước. Từ đó em bị thiếu dưỡng khí oxygen trong bộ óc của em. Tai nạn này làm cho em bị đau, không cử động được và không nói chuyện...
Saturday, February 14, 20268:06 PM(View: 22)
Thị nhân Marija ở làng Medjugorje đã kể về lời của Đức Mẹ Maria rằng:
Saturday, February 14, 20267:46 PM(View: 24)
Nguồn: Medjugorje Đức Mẹ Maria ban thông điệp này cho thị nhân Ivan:
Saturday, February 14, 20261:14 PM(View: 23)
Anh Angelik được Chúa thương xót cách đặc biệt. Đêm 11/10/2009 rạng sáng 12/10/2009, lúc ấy anh Angelik đang ở Medjugorje và đang nói chuyện với một tu sĩ Dòng Phanxico ở trên núi Thánh có cây Thánh Giá lớn. Lúc ấy thì anh Angelik có thể nghe tiếng nhiều người nói và hát ca ngợi Chúa. Vị linh mục ban cho anh Angelik một thông điệp là: "Anh hãy tiếp tục sứ

CN 7464: NHÓM 180 KHÁCH HÀNH HƯƠNG ĐẾN MEDJUGORJE

Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 333)

don
Cha Don Calloway, người Mỹ

CN 7464: NHÓM 180 KHÁCH HÀNH HƯƠNG ĐẾN MEDJUGORJE

Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ:

1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ?

-Cha Don Calloway đáp:

Tôi yêu mến làng Medjugorje vì tại nơi này mà tôi nhận được ơn hoán cải. Lúc đó, tôi chưa phải là người Công Giáo. Tuy nhiên khi tôi đọc một cuốn sách kể về Medjugorje của tác giả Joseph Pelletier. Đó cuốn: "The Queen of Peace Is Coming to Medjugorje" tức là Nữ Vương Hoà Bình đến thăm làng Medjugorje". Thì tôi theo đạo Công Giáo ngay. Sau đó, tôi đã đến Medjugorje 5 lần.

Ở tại Mỹ, có nhiều người chưa biết về Medjugorje nên họ chưa đến hành hương tại nơi này. Khi tôi thông báo cho các bạn và người thân rằng tôi sẽ đi hành hương Medjugorje vào Năm Thánh 2025, năm Thánh của Niềm Hy Vọng thì có nhiều người quyết định đi với tôi. Do đó mà con số lên đến 180 người. Nhóm chúng tôi cũng có thêm 3 vị linh mục.

Chúng tôi muốn dùng cuộc hành hương này là thời gian để canh tân và hoán cải cá nhân. Chúng tôi muốn cảm nghiệm ơn lành và niềm hy vọng mới. Vì thế giới hiện nay đang ở trong tình trạng điên loạn. Người ta lo âu, có nhiều chuyện buồn đau thê thảm, có chiến tranh và khó khăn xẩy ra. Đó là lý do mà chúng ta cần có Chúa Giêsu để Ngài ban niềm hy vọng cho chúng ta.

Tại làng Medjugorje chúng ta muốn gặp Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Mẹ Maria sẽ ban bình an cho chúng ta vì Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình. Đó cũng là lý do mà các khách hành hương tìm đến làng Medjugorje. Họ đến để yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn và để củng cố niềm hy vọng.

2. Hỏi: Cuộc hành hương của cha trong những ngày này đều hướng về Medjugorje. Nhóm có Thánh Lễ hàng ngày. Nhóm tham dự chương trình cầu nguyện vào buổi tối. Nhóm có họp và học hỏi giáo lý. Nhóm có lắng nghe những bài giảng của cha Leon. Cha Leon đang chăm sóc cho các khách hành hương nói tiếng Anh trong giáo xứ Medjugoẹ. Liệu cha có thấy sự thay đổi nào trong nhóm các khách hành hương không ạ?

-Cha Don Calloway đáp:

-Dĩ nhiên có ạ. Có nhiều sự thay đổi rõ ràng. Mọi người tỏ ra rất hạnh phúc. Họ kể cho tôi nghe những chuyện của họ hàng ngày. Có nhiều người đã từ lâu không đi xưng tội thì nay đã xưng tội.

3. Hỏi: Trong cuộc hành hương của cha, cha có dâng lời nguyện cho việc chọn vị Tân Giáo Hoàng không ạ? Liệu cha có cảm tưởng gì khi thế giới có một vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên không ạ?

-Cha Don Calloway đáp:

Thật sự, tôi không biết trả lời bà ra sao bởi vì tôi không biết ngài. Đa số các linh mục ở nước Mỹ không gần gũi ngài. Bởi vì ngài sinh ở nước Mỹ nhưng lại truyền giáo rất lâu ở nước Peru và ngài ở thành phố Roma, nước Ý. Vì thế mà người Mỹ không biết nhiều về ngài. Nhưng mà tôi thích danh hiệu của ngài: ĐGH Leo XIV.


4. Hỏi: Cha đến hành hương Medjugorje lần đầu vào năm 2003. Giờ đây, sau 22 năm, cha đánh giá Medjugorje và các thông điệp của Nữ Vương Hoà Bình như thế nào đối với thế giới?

-Cha Don Calloway đáp:

Tại Medjugorje, ta có thể nhìn thấy sự thay đổi qua sự phát triển từ bên ngoài, qua sự xây dựng các cơ sở, nhà cửa và những khu dân cư. Nhưng đối với tôi thì mọi sự vẫn giống nhau: Các Thánh Lễ và các Bí Tích như Giải Tội... vẫn có nhiều niềm vui và tình yêu. Các ơn lành được cảm nhận tại đây vẫn còn mãi. Đây là một nơi thật sự rất đặc biệt.

Thật sự thì mọi người không biết những điều gì đang chờ đợi họ tại đây. Rồi họ thay đổi lối suy nghĩ. Khi họ đến đây thì họ cảm nghiệm nhiều điều. Rồi thì họ biết rằng: Ở nơi này họ có thể cảm thấy sự bình an một cách đặc biệt. Sự bình an không thể tìm được ở bất cứ nơi nào. Sự bình an gần với Thiên Đàng. Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh là các phép lạ của các Bí Tích, nhất là Bí Tích Giải Tội. Các cha sử dụng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Điều này chưa từng có trên thế giới.

5. Hỏi: Cha có muốn nói gì với mọi người không ạ?


-Cha Don Calloway đáp:


Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình để xin Mẹ ban cho chúng ta có sự bình an trong trái tim, xin cho chúng ta biết thêm về Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta biết để cho Chúa ngự mãi trong trái tim chúng ta. Xin cho mọi người luôn trung thành với Giáo Hội và các Phép Bí Tích luôn mãi.

Kim Hà, 12/5/2025