CN 7496: CẢM NGHIỆM TU TRÌ (13)
Cảm nghiệm của tu sinh Jeremy Santos:
Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và sứ mạng phục vụ ở nước Mexico là ơn gọi của tôi.
Cha mẹ tôi phải tập làm quen với ý tưởng là con trai của họ sẽ làm linh mục. Họ rất ngạc nhiên và không thể hiểu được lý do tại sao mà tôi lại muốn đi vào chủng viện. Dù vậy, sau khi tôi đã vào chủng viện thì tôi bắt đầu nhìn thấy có sự thay đổi lớn trong cuộc đời của cha mẹ tôi.
Đức tin của họ lớn mạnh hơn. Cha mẹ tôi bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi. Ba tôi bắt đầu đọc sách do ĐGH Benedict XVI viết. Rồi ba tôi rất vui vẻ kể cho tôi nghe về nội dung của những cuốn sách này. Giờ đây cha mẹ tôi rất ủng hộ việc tôi đi tu.
Dù sao thì tôi không luôn biết Chúa Giêsu mà tôi cũng không đặt Ngài ở giữa cuộc đời của tôi. Ông bà của tôi rất trung thành với Chúa. Họ dắt tôi đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày với họ. Họ dạy tôi những lời cầu nguyện chính khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi đã cảm thấy rằng dường như mình thiếu vắng một điều gì đó trong cuộc đời. Cảm tưởng này rất rõ ràng khi tôi tham dự buổi tĩnh tâm dành cho giới trẻ vào năm 2006.
Một tháng sau đó, tôi tham dự buổi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể đầu tiên. Lúc ấy mọi sự như được ăn khớp cho cuộc đời của tôi.
Tôi hiểu rằng Chúa Giêsu Kito thật sự hiện diện trong Thánh Thể. Và tôi cảm thấy dường như Chúa gọi tôi đến gần với Ngài hơn. Chúa gọi tôi làm linh mục của Ngài.
Vào mùa hè năm 2007, tôi làm một chuyến hành trình sứ mệnh đến nước Mexico với những người trẻ trong giáo phận của tôi. Nhóm chúng tôi đã xây dựng hai ngôi nhà, sơn sửa một tu viện và giúp đỡ những gia đình nghèo trong làng.
Chuyến đi đó đã xác nhận những lời cầu nguyện của tôi cùng những tu tưởng và cảm xúc của tôi khi vào tu viện.
Một vị linh mục vừa mới được thụ phong đã nói với tôi rằng:
“Bạn chỉ có thể phân biện được chừng nào đó trong thế giới này mà thôi. Có một thời điểm mà bạn phải tín thác nơi Chúa và bước đi những bước tiếp theo là vào chủng viện và nhận ra thực sự đó là ơn gọi của bạn."
Tôi đã gia nhập chủng viện Mount Angel Seminary vào mùa Thu năm ấy.
Kim Hà, 19/5/2025