Sunday, June 15, 20258:45 PM(View: 7)
Mỗi người Công Giáo, dù có ngoan đạo đến đâu đi nữa thì cũng có lúc cảm thấy tâm hồn khô khan. Bạn đang quỳ cầu nguyện nhưng trong tim bạn khô và lạnh. Bạn nói những lời cầu nhưng lòng bạn trống vắng. Bạn tự hỏi:
Sunday, June 15, 20258:42 PM(View: 8)
Thánh Germaine Cousin được ví như một cô gái Lọ Lem của Thiên Đàng. Cô sinh năm 1579, tại một vùng nông thôn ở nước Pháp.
Sunday, June 15, 202511:44 AM(View: 27)
Sự mê tín đem lại nhiều nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ đi tìm các phù thuỷ để vấn kế. Đừng thờ quấy, đừng tin những điều vớ vẩn, đừng tin vào những văn hoá của kẻ theo tà thuyết. Đừng đi tìm thầy bói, tử vi, tướng số, bùa phép, các móng ngựa và sự chữa lành không phải của Chúa. 1. Thánh Thomas Aquinas nói: "Các sự mê tín và thờ tà thần...
Saturday, June 14, 20252:27 PM(View: 53)
Đây là một cảm nghiệm tuyệt vời của Thánh Onofre. Giáo Hội mừng ngày lễ của ngài vào 12 tháng 6. Thánh Onofre đi vào tu viện khi còn rất nhỏ. Không ai biết ngài là ai. Rồi ngài vào ở trong sa mạc. Ngài ở sa mạc trong 60 năm và không còn gặp mặt ai nữa. Ngài ở trần truồng. Toàn thân ngài được che chắn bởi hàm râu dài và tóc của ngài.
Saturday, June 14, 20251:41 PM(View: 39)
Vào ngày 13 tháng 6 năm 1917 thì có khoảng 50 người quy tụ. Còn 3 trẻ thị nhân thì đọc kinh Mân Côi. Lúc đó bỗng có một lằn chớp sáng lên. Ngay lập tức thì Đức Mẹ Maria hiện ra giống như Mẹ hiện ra vào tháng 5 năm 1917. Thị nhân Lucia bèn hỏi Đức Mẹ: "Thưa Mẹ, Mẹ muốn con làm điều gì ạ?"
Saturday, June 14, 20251:40 PM(View: 34)
Trong Thánh Lễ ngày 11 tháng 6 năm 2025, cha chủ tế Charles Trần Ngọc Chung của giáo xứ Thánh Linh đã chia sẻ rằng:
Saturday, June 14, 20251:05 PM(View: 40)
Sau đây là danh sách 36 tội mà Sr. Lucia thường ghi chép để xưng tội: 16. Bị chia trí nên thiếu đức tin và hồng ân. 17. Hay tò mò.
Saturday, June 14, 202512:49 PM(View: 39)
Nữ Tu Lucia ghi ra một danh sách về những điều mà bà cần phải xưng tội. Nhiều người nghĩ rằng Nữ Tu Lucia dos Santos, một trong 3 thị nhân Fátima là một vị thánh. Tuy nhiên bà không tự nhiên trở thành thánh nhân.
Thursday, June 12, 20259:03 PM(View: 48)
Khi các bạn vào xưng tội ở toà giải tội thì cần phải xưng tội với đức tin mạnh mẽ. Một ngày kia, có một nữ tu đến gặp thánh Faustina. Bà này nói với Thánh Faustina rằng:
Thursday, June 12, 20258:37 PM(View: 44)
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838 Từ khi Thánh Nhân qua đời thì có nhiều hàng dài những người đến để than khóc và viếng xác ngài. Vào ngày hôm sau là Thứ Năm Tuần Thánh, rồi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngoài việc thờ phượng thì người ta đến thăm viếng xác ngài.

Rất Ít Người Được Cứu Rỗi

Tuesday, May 20, 20251:50 PM(View: 47)

cg122Rất Ít Người Được Cứu Rỗi

Chúa Giêsu cho biết rất rõ chắc chắn những Tiêu Chuẩn để được vào Thiên Đàng rất cao.

1. Phải kính yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết tâm hồn, hết trí khôn. (Mátthêw 22:37)

2. Phải Yêu người lân cận như chính mình. (Mc 12:31); (Ga 13:34)

3. Nếu như ngươi không trở nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào nước trời. (Mt 18:1-5)

4. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. (Lc 6,36)

5. Thầy không bảo con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. (Mt 18:21-22)

6. Nếu các ngươi không ăn năn đền tội, cũng sẽ bị chết hết như những người bị tháp Silôam sập chết vậy. (Luca 13:1-5)

7. Ta bảo thật các ngươi, đến ngày tận thế, dân Tyrô và Sôđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. (Mt 11:20-24)

Những ai ngay bây giờ, đọc xong những tiêu chuẩn này, mà vẫn còn đang sống trong tình trạng ơn thánh sủng, không mắc tội trọng, cũng không dám đọc tiếp nữa. Vì xét theo tiêu chuẩn này, nếu như chúng ta chết ngay bây giờ, chắc chắc đều sẽ ở lửa luyện tội cho tới tận thế, nếu có được tha sớm nhờ phép công bằng của Chúa cho được cầu thay nguyện giúp, nhẹ thì cũng phải trải qua thanh luyện từ 30, 60, 100 năm, đây là xét theo câu Phúc Âm, "có hạt được 30, 60, 100", tùy theo chất lượng sống, ái yêu, trung thực, lành dữ của mỗi người khi còn tại thế gian.

Chúa Giêsu nói rất rõ ràng về Khổ Hình Lửa Thanh Luyện không những ở đời sau, mà còn phải hãm mình và chịu đựng sự cực khổ vì sống đức tin ngay ở đời này trong câu:

“Tất cả ai nấy đều sẽ bị Ướp Bằng Lửa như ướp muối. Muối thì tốt, nhưng nếu muối nhạt đi hết mặn, thì các ngươi sẽ lấy gì để làm cho nó mặn lại? Hãy gìn giữ chất muối mặn trong mình các ngươi, rồi các ngươi sẽ có sự hòa thuận với nhau” (Mc 9:49-50).


Quả thật, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được sự hòa thuận nếu như không có chất muối nhân đức mặn hơn chút, vì ai nấy cũng đều có một đống khuyết điểm rất nhiều vô kể ngầm dính ở trong mình như những trái bom, sau đó mỗi người đeo những trái bom khuyết điểm đó đến với nhau tạo thành bom nguyên tử nổ banh xác hết, cho nên chẳng bao giờ có được sự hòa thuận thực sự. Có một vị Thánh nói, "mỗi tuần tập chừa được một khuyết điểm, thì khi xưng tội lần tới sẽ tiến bộ hơn", không bị nhai lại tội cũ như con bò ăn cỏ nuốt rồi lại nhả ra nhai lại, hay như tội đã xưng vất thùng rác lại moi lên lấy keo dán lại tái phạm như cũ. Các Thánh gọi đấy là sự ăn năn sám hối và đền tội không thực lòng, nên xứng đáng bị chết lụt Nôê chết cháy Sôđôm hết.

Mà chất muối mặn ắt hẳn là những tiêu chuẩn như đã nói ở trên, cùng 10 điều răn, 6 luật điều hội thánh và những điều luật khác nữa như trong Thánh Kinh và Hội Thánh đã dạy.

Bây giờ tôi xét thử ở câu 1

Kính yêu Chúa hết lòng hết tâm hồn: 24 tiếng trong ngày, chúng ta có lấp đầy những khoảng trống bằng sự kính yêu liên lỉ như câu tưởng nhớ tới Chúa rất đơn giản mà đã được Chúa dạy bảo qua các thánh như, "Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"; "Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy Chúa"; "Lạy Chúa Giêsu, con tin ở lòng thương xót Chúa"; "Lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì yêu mến Chúa". Hoặc Chúa ơi, con đi học hay đi làm đây, Chúa ơi, con đã về tới nhà rồi, Chúa ơi, con mệt quá, con đi ngủ đây, Chúa ơi, con làm biếng quá, Chúa ơi, con lại đi Lễ trễ nữa rồi, con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, con lại nổi nóng / kiêu ngạo / khoe khoang / nói nhiều nữa rồi... v.v, con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, sao con ngu quá, đáng lẽ con phải làm như vầy thế này, đáng lẽ, giá mà con đừng, giá mà, đáng lẽ...thì con đã không phải khổ hay bị như này hay xúc phạm kẻ khác v.v.

Nhưng chúng ta đã không làm vậy, rảnh một cái, trống giờ một cái, nhào đầu vào tán gẫu, iphone, ipad, điện thoại, chơi games, youtube, facebook, tin tức, coi lăng nhăng, rồi quên đọc kinh luôn, quên ăn luôn, quên ngủ luôn ..., rồi tới sáng mai.

Kính yêu Chúa hết sức: Không thể dậy đi lễ sáng nổi, vì tối qua thức khuya hay thức cả đêm coi youtube lăng nhăng, mỗi sáng thức dậy là một cực hình, đồng hồ reng mãi vẫn ì ra ở trên giường, Không thể hy sinh hãm mình, cũng không thèm tập thói quen thờ phượng như điều răn thứ nhất Chúa dạy, ham đi shopping cả ngày về mệt bỏ Lễ Chúa nhật, sau đó bào chữa Chúa không trách vì chúng ta mệt. Một tuần đi Lễ có một ngày Chúa Nhật, nhưng nửa lễ mới tới, hoặc mới đầu lễ phôn reng đi ra ngoài, tới lúc rước lễ mới vào, kể như xong, rồi thành thói quen khó sửa, hoặc bỏ luôn vì nhiều lý do đam mê các trò giải trí tiêu khiển và nhất là lười biếng. Trong khi đó chúng ta thường tuyên xưng vào dịp Phục sinh khi cha hỏi, "con có từ bỏ Satan, hành động, những lời hứa trống rỗng, những buổi trình diễn trống rỗng (empty shows) của chúng không?" Chúng ta đều thưa, con từ bỏ, nhưng chỉ có trong nhà thờ thôi. Ra về vẫn y nguyên như cũ. Disneyland, rạp chiếu phim, rạp hát, bóng rổ, bóng đá, ..v.v, vẫn đông như kiến với đa số ăn mặc rất lịch sự sang trọng, trong khi mặc quần đùi, mặc áo hai giây, mặc áo thun che thiếu cái bụng, mặc áo đầm thiếu hết hai cánh tay, hai khúc đùi, phần lưng và ngực...v.v, rồi đi lên cầm mình Thánh Chúa cho Rước Lễ, và tự do thoải mái mặc sao trong Thánh Lễ cũng được. Vào nhà thờ một cái là tiếng nói râm ran bắt đầu nổi lên ồn ào như cái chợ vỡ, cứ y như đó là cái giờ để giao tiếp xã hội, gặp gỡ chít chát không ngừng..., cứ tỉnh bơ ngay trước Nhà Tạm có Mình Thánh Chúa. Kinh khủng hơn nữa, nhiều cung thánh đã biến thành sân khấu như nhảy Tango và biểu diễn chương trình thế tục vào những dịp lễ hay ngày hội.

Trẻ em thì bị cha mẹ nhồi sọ vô thần, chỉ đi chợ mua đồ chơi, cho đi gặp từng nhân vật hoạt hình như ở Disneyland, mua đồ chơi của từng nhân vật hoạt hình, mua những con vật nhồi bông, hay bằng các loại có kèm theo những dấu hiệu tà thần rõ ràng mà không để ý..., mua búp bê từng nhân vật hoạt hình, không có rẻ đâu. Các Thánh bị thay thế hết, đứng chờ mốc meo, hiếm còn cha mẹ nào dắt con tới, học hỏi hay nói về các ngài nữa, hay dắt đi chầu Thánh Thể dù chỉ 1 phút. Các em đa số khi vào nhà thờ, bây giờ không còn biết bái quỳ, hay cúi đầu chào Chúa, hay tự động làm dấu thánh giá...v.v.

Kính yêu Chúa hết Trí Khôn: Đọc Thánh Kinh, sách thiêng liêng, giáo lý, học hỏi tìm hiểu về đạo, nghe giảng, có gì hấp dẫn đâu, ai mà chẳng biết, biết rồi, khổ quá nói mãi. Ah, đang mắc coi TV, phim, tin tức..., mấy cái đó tính sau, sau đó hết ngày vẫn chưa có giờ mãi mãi để học hiểu về Chúa, về đạo Chúa, để bổ dưỡng cho tâm hồn tỉnh ngộ mà sống trong ơn thánh bớt phạm tội đi.

Mẹ ơi, chỉ mới có xét sơ sơ thôi, tại hạ đây không dám xét tiếp nữa, cho nên, nếu chúng ta chết ngay bây giờ, nếu như không mắc tội trọng, thì cứ chờ ở thanh luyện ngục cho tới tận thế mới đền bù được hết những tội lỗi phép đạo, lỗi đức ái, lỗi tùm lum, mà cũng chẳng bao giờ đền tội được hết, có được tha cũng do Chúa thương xót tha cho sớm thôi, vì “tội nó cứ ở trước mặt con luôn”. Cho nên, ráng tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, tập thói quen tốt được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Có cha giảng khuyên, trong ba cái chúng ta chọn coi, 1 phim, 1 tin giải trí hay gì đó, 1 bài giảng hay bài đọc thiêng liêng. Vậy thì cái nào bổ ích cho linh hồn mình hơn?

Nhiều thánh bảo, chúng ta phí phạm thì giờ là ăn cắp ơn thánh, ăn cắp giờ của Chúa ban cho chúng ta là, chỉ để sống trong sự tự do thờ phượng kính yêu Người và làm việc bác ái. Xét ra quả thật, mọi giới đều phạm tội ăn cắp ơn thánh suốt đời luôn, cho nên cứ tha hồ bị ướp trong lửa cho tới tận thế hoặc muôn đời, thật khủng khiếp.

Thánh Lêônárđô lừng danh ở Pôrtô Mauriziô giảng

“trong tổng số của toàn thể nhân loại, số người được cứu rỗi rất ít”; “đa số những người Kitô hữu trưởng thành (là những người lớn có đạo), đều bị án phạt hỏa ngục”.

“Thánh Vincentê Fêrrêr kể, có một phó tế ở Lyons đã từ bỏ thế gian để vào sa mạc ăn năn sám hối, rồi ông đã chết cùng ngày giờ với Thánh Bêrnarđô. Sau khi chết, ông hiện về tiết lộ với vị Giám Mục của mình, "Thưa Đức cha, biết không, ngay lúc con qua đời, thì cũng có 33 nghìn người cũng đã chết. Nhưng chỉ có Bêrnarđô và con được lên thiên đàng ngay, có 3 người được vào thanh luyện ngục, còn tất cả những người khác đều bị sa hỏa ngục.”

Mà thời đó chưa có điện thoại, phim ảnh, mạng điện tử xã hội toàn cầu, nhiều chỗ giải trí.

“Thánh Lêônárđô giảng tiếp kinh hoàng hơn nữa. Ngài nói, có một vị trong trong dòng của ngài lừng danh giảng thuyết ở Đức. Nhất là giảng rất hùng hồn về những sự dữ xấu xa của tội dâm ô lỗi đức khiết tịnh, có một bà sợ quá đến độ chết ngay đơ ra, sau đó bà được sống lại kể, "Khi con trình diện trước Án Xét của Chúa, thì cũng có 66 ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tới trình diện cùng một lúc, trong số đó, chỉ có ba người đã được cứu vào luyện ngục, còn tất cả đều bị án phạt sa hỏa ngục.”

Mà thời đó chưa có điện thoại, phim ảnh, mạng điện tử xã hội toàn cầu, nhiều chỗ giải trí.

“Thánh Nhân giảng tiếp, Thánh vương Đavíd than thở ngay thời cổ đại: "Tất cả đều như nhau đi lạc... thậm chí không có lấy một ai làm điều thiện, ngay cả một người cũng không".

Mà thời đó chưa có điện thoại, phim ảnh, mạng điện tử xã hội toàn cầu, nhiều chỗ giải trí.

“Và trong số đông đảo dân Do Thái xuất khỏi Ai Cập, chỉ có hai trẻ Joshua và Caleb được vào đất hứa. Chỉ có 4 người thoát khỏi Sôđôm và các vùng châu thổ đang bị lửa trời thiêu rụi, nhưng chỉ còn lại 3 người được thoát chết. Chỉ có 8 người trong gia đình Nôê ở trong tàu được cứu, còn cả nhân loại đều bị chết lụt hết.”

Mà thời đó chưa có điện thoại, phim ảnh, mạng điện tử xã hội toàn cầu, nhiều chỗ giải trí.

“Vậy thì chúng ta được xếp vào loại nào? quý vị nghĩ sao? nói gì?”

Các Giáo Phụ Hồng Y như Cajetan và Bellarmino đều bảo: “Rất ít người được cứu rỗi”.

Sóng Biển

18/5/25