Sunday, June 15, 20258:45 PM(View: 7)
Mỗi người Công Giáo, dù có ngoan đạo đến đâu đi nữa thì cũng có lúc cảm thấy tâm hồn khô khan. Bạn đang quỳ cầu nguyện nhưng trong tim bạn khô và lạnh. Bạn nói những lời cầu nhưng lòng bạn trống vắng. Bạn tự hỏi:
Sunday, June 15, 20258:42 PM(View: 8)
Thánh Germaine Cousin được ví như một cô gái Lọ Lem của Thiên Đàng. Cô sinh năm 1579, tại một vùng nông thôn ở nước Pháp.
Sunday, June 15, 202511:44 AM(View: 27)
Sự mê tín đem lại nhiều nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ đi tìm các phù thuỷ để vấn kế. Đừng thờ quấy, đừng tin những điều vớ vẩn, đừng tin vào những văn hoá của kẻ theo tà thuyết. Đừng đi tìm thầy bói, tử vi, tướng số, bùa phép, các móng ngựa và sự chữa lành không phải của Chúa. 1. Thánh Thomas Aquinas nói: "Các sự mê tín và thờ tà thần...
Saturday, June 14, 20252:27 PM(View: 53)
Đây là một cảm nghiệm tuyệt vời của Thánh Onofre. Giáo Hội mừng ngày lễ của ngài vào 12 tháng 6. Thánh Onofre đi vào tu viện khi còn rất nhỏ. Không ai biết ngài là ai. Rồi ngài vào ở trong sa mạc. Ngài ở sa mạc trong 60 năm và không còn gặp mặt ai nữa. Ngài ở trần truồng. Toàn thân ngài được che chắn bởi hàm râu dài và tóc của ngài.
Saturday, June 14, 20251:41 PM(View: 39)
Vào ngày 13 tháng 6 năm 1917 thì có khoảng 50 người quy tụ. Còn 3 trẻ thị nhân thì đọc kinh Mân Côi. Lúc đó bỗng có một lằn chớp sáng lên. Ngay lập tức thì Đức Mẹ Maria hiện ra giống như Mẹ hiện ra vào tháng 5 năm 1917. Thị nhân Lucia bèn hỏi Đức Mẹ: "Thưa Mẹ, Mẹ muốn con làm điều gì ạ?"
Saturday, June 14, 20251:40 PM(View: 34)
Trong Thánh Lễ ngày 11 tháng 6 năm 2025, cha chủ tế Charles Trần Ngọc Chung của giáo xứ Thánh Linh đã chia sẻ rằng:
Saturday, June 14, 20251:05 PM(View: 40)
Sau đây là danh sách 36 tội mà Sr. Lucia thường ghi chép để xưng tội: 16. Bị chia trí nên thiếu đức tin và hồng ân. 17. Hay tò mò.
Saturday, June 14, 202512:49 PM(View: 39)
Nữ Tu Lucia ghi ra một danh sách về những điều mà bà cần phải xưng tội. Nhiều người nghĩ rằng Nữ Tu Lucia dos Santos, một trong 3 thị nhân Fátima là một vị thánh. Tuy nhiên bà không tự nhiên trở thành thánh nhân.
Thursday, June 12, 20259:03 PM(View: 48)
Khi các bạn vào xưng tội ở toà giải tội thì cần phải xưng tội với đức tin mạnh mẽ. Một ngày kia, có một nữ tu đến gặp thánh Faustina. Bà này nói với Thánh Faustina rằng:
Thursday, June 12, 20258:37 PM(View: 44)
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838 Từ khi Thánh Nhân qua đời thì có nhiều hàng dài những người đến để than khóc và viếng xác ngài. Vào ngày hôm sau là Thứ Năm Tuần Thánh, rồi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngoài việc thờ phượng thì người ta đến thăm viếng xác ngài.

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV đang cư ngụ ở đâu sau Thánh Lễ khai triều?

Friday, May 23, 20252:39 PM(View: 51)

angel11Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV đang cư ngụ ở đâu sau Thánh Lễ khai triều?


Căn cứ vào những tin tức nhận được liên quan đến chỗ ở của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV sau Lễ khai triều của ngài, người viết suy đoán là ngài vẫn ở chỗ ngài đã làm Tổng trưởng Phân bộ Giám mục.

Vẫn biết ngài đã đến xem tông dinh dành riêng cho các vị giáo hoàng như ngài. ĐTC Lêô XIV mở cửa lại căn hộ của Giáo hoàng tại Dinh Tông tòa. Nhưng cho đến nay, sau Lễ khai triều của ngài hôm Chúa Nhật 18.5.2025, không thấy tin chính thức từ Tòa Thánh cho biết rằng ngài đã đến tông dinh này để ở và làm việc. Bên trong căn hộ 10 phòng của Giáo hoàng ở Vatican

Trái lại tin tức lại cho thấy hôm Thứ Ba 20.5.2025 ngài vẫn sử dụng chiếc xe tải màu đen tầm thường của ngài khi còn là tổng trưởng phân bộ giám mục để đến cơ sở của phân bộ giám mục thăm viếng và dâng lễ. Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Bộ Giám Mục. Đó là lý do người viết suy đoán rằng Đức tân Giáo hoàng Leo XIV vẫn tiếp tục ở nơi ngài đã phục vụ phân bộ giám mục. 

Đằng nào ngài cũng chưa bổ nhiệm ai thay cho ngài ở phân bộ này, và phân bộ này cũng chẳng có quyền bổ nhiệm Giám mục ngoài chính ngài là Giáo hoàng.

Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao ngài vẫn chưa dọn vào tông dinh dành cho ngài để ở và làm việc, hay tại sao ngài đã có chỗ ở ổn định rồi mà truyềhn thông không nhắc gì tới?

Phải chăng vì tông dinh này cần phải chỉnh trang lại sau hơn 12 năm bị bỏ không từ thời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng vốn quen sống nghèo nàn đơn giản từ trước, nhất là khi ngài còn là TGM TGP Buenos Aires Á Căn Đình, không muốn ở đó mà là ở Nhà khách Matta để sống và sinh hoạt gần gũi với cộng đồng Dân Chúa hơn??

Hay phải chăng Vị tân Giáo hoàng đến từ ngoại biên Nam Mỹ bần cùng khốn khổ như vị tiền nhiệm Phanxicô của mình cảm thấy cần phải ở một chỗ nào đó xứng hợp hơn theo ước nguyện chính đáng của vị tiền nhiệm Phanxicô về "một Giáo Hội nghèo và cho người nghèo", như vị tiền nhiệm đã bày tỏ vào ngày 15/3/2013 trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với giới truyền thông sau 2 ngày ngài bất ngờ được bầu chọn làm giáo hoàng???

Cho tới nay chúng ta vẫn không biết được chính xác và rõ ràng lý do tại sao Đức tân Giáo hoàng Leo XIV vẫn chưa dọn vào tông dinh Giáo hoàng của ngài, ngoại trừ những suy đoán cá nhân như người viết vừa nêu lên, chẳng khác gì truyền thông đã suy đoán hay tiên đoán về vị tân Giáo hoàng sau khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô qua đời và trước mật nghị hồng y bầu chọn vừa rồi, nhưng mọi sự suy đoán hay tiên đoán ồn ào của giới truyền thông theo tiêu chuẩn thuần tục đều không ứng nghiệm nơi trường hợp của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV được Đấng quan phòng thần linh vô cùng siêu nhiệm tuyển chọn chỉ sau 4 vòng bầu.

Bởi vậy, là thành phần thụ tạo thuộc hạ giới hữu hạn, chúng ta hãy như Mẹ Maria "lưu giữ những sự ấy và suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51) cho tới khi Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết vào thời điểm ấn định của Ngài và bằng cách thức độc đáo của Ngài. Nếu thời gian quả thực là tiến trình Mạc khải Thần Linh của Thiên Chúa thì thời gian cũng chính là hành trình Đức tin của con người luôn "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28) tỉnh thức để có thể nhận biết những dấu chỉ thời đại, nhờ đó mới mau chóng hưởng ứng và chủ động đáp ứng cho "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mathêu 6:10).

Riêng bản thân người viết này, trong việc suy đoán về vị tân Giáo hoàng như thế nào hơn thực tại hay danh tính ngài là ai trước thời gian Mật nghị Hồng y vừa rồi, hay trước đây, người viết bao giờ cũng căn cứ vào yếu tố liên tục giữa các triều đại Giáo hoàng và yếu tố liên hệ của các giáo triều. Về chuyện chọn chỗ ở của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV cũng vậy. Cũng theo dõi 3 vị giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Leo XIV liên quan đến việc chọn nơi nghỉ hè của từng vị thì người viết thấy như sau:

Nếu ĐTC Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng được bầu chọn kế vị Thánh Phêrô, khi ngài mới 58 tuổi và là vị giáo hoàng thể thao đầy năng động, từng chơi trượt tuyết, leo núi và chèo thuyền, đã chọn nghỉ hè ở miền núi Alps Bắc Ý để hằng ngày đi bộ và leo núi, và ĐTC Biển Đức XVI là vị giáo hoàng thần học gia chuyên viết lách lại chọn nghỉ hè ở Tông dinh Nghỉ hè ở Castel Gandolfo thanh vắng an bình, còn ĐTC Phanxicô là vị Giáo Hoàng mục vụ lại cứ ở tại Nhà Khách Matta chẳng đi đâu hết, thì Đức tân Giáo hoàng Leo XIV sẽ chọn nghỉ hè ở đâu?

Theo em, ngài sẽ không ở Castel Gandolfo như Đức tiền nhiệm Biển Đức XVI, hay ở tại chỗ ngài ở và làm việc như Đức tiền nhiệm Phanxicô, hoặc ở miền núi bắc Ý như Đức tiền nhiệm Gioan Phaolô II, dù ngài cũng thích thể thao và tập thể dục thể thao. HLV thể hình kể ấn tượng về Giáo hoàng trong phòng gym , mà là ở ngay tổng hành dinh Dòng Augustino của ngài ở Rôma. Lạ lùng thay, ngay sau khi điều suy đoán này vừa được bày tỏ trong email này thì người viết đọc được bản tin: ĐTC Lêô XIV: “Tôi đã phải từ bỏ nhiều thứ, nhưng sẽ không từ bỏ việc là một tu sĩ.

Vậy thì việc chọn lựa chỗ nghỉ hè của các vị giáo hoàng tiền nhiệm, bao gồm cả của chính vị tân giáo hoàng này liên quan đến việc Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV chọn chỗ ở ra sao?

Em nghĩ ngài đã có chọn lựa riêng của ngài, hoàn toàn không giống như các vị tiền nhiệm, như chính tông hiệu Lêô XIV của ngài đã chứng thực, vậy, như chúng ta đã chờ để biết được vị tân giáo hoàng là ai trong thời gian Mật nghị Hồng y bầu chọn Giáo hoàng vừa rồi, nhưng không lâu lắm và hoàn toàn bất ngờ. Vậy chúng ta cứ wait and see chờ mà xem nhé.

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh