CN 7511: THÁNH VERONICA GIULIANI CỨU BẠN KHỎI HOẢ NGỤC (1)
Thánh Nữ Veronica được Chúa ban cho có thêm một Thiên Thần Bản Mệnh vì bà tiếp tục bị ma quỷ đánh phá.
Các Thiên Thần Bản Mệnh của bà đi theo bà vào thăm Hoả ngục. Chúa tỏ lộ cho Bà Thánh Veronica khi có cuộc bầu cử Giáo Hoàng mới rằng Chúa ban cho ĐGH mới có thêm 10 Thiên Thần Bản Mệnh để giúp đỡ ngài trong cuộc sống tut trì.
Trong cuộc sống của Thánh Veronica, có một khoảng thời gian mà bà chăm sóc cho một nữ tu cùng Dòng, đó là Nữ Tu Angelica Berioli trong lúc vị nữ tu này bị bịnh nặng. Theo tài liệu của nhà Dòng thì nữ tu Angelica không quan tâm đến luật lệ của Dòng và phạm nhiều lề luật khác.
Tuy nhiên Bà Thánh Veronica luôn dâng nhiều lời nguyện và làm việc thống hối để cứu linh hồn cùa người bạn này. Bà Thánh cũng thường xuyên cầu nguyện cạnh bên giường người bạn đồng tu này, có khi cả ngày lẫn đêm. Bà cầu xin như sau:
“Lạy Chúa, Xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa và công nghiệp cao cả của Chúa ban cho chị ấy được ơn cứu độ."
Một ngày kia, khi nữ tu Angelica còn tỉnh táo thì Thánh Veronica bảo chị ấy rằng:
“Trước khi tôi rời đi, tôi muốn nói với chị rằng chị cần phải kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu chứ không được kêu tên ma quỷ như chị thường làm."
Nữ Tu Angelica lắng nghe lời bà Thánh. Chị hứa sẽ làm theo lời của Thánh Veronica. Chị còn xin bà Thánh đừng bỏ rơi chị mà hãy tiếp tục cầu nguyện cho chị được ơn giải thoát.
Sau biến cố ấy thì nữ tu Angelica bị tê liệt hầu như toàn thân. Thỉnh thoảng chị kêu Danh Thánh Chúa Giêsu. Ma quỷ bực bội khi thấy bà Thánh Veronica khuyên người bạn phải xa rời hắn. Hắn cố gắng ngăn cản bà Thánh đừng cầu nguyện cho linh hồn người bạn nữ tu nữa. Thánh Veronica đã viết:
"Trong hai trường hợp, ma quỷ đánh đập tôi và đe doạ rằng tôi phải trả giá cho việc cầu cho linh hồn chị Angelica. Một đêm kia khi tôi đang chăm sóc cho chị Angelica thì hắn xuất hiện dưới hình hài một con mèo. Hắn muốn nhẩy lên giường của chị ấy. Tôi cố gắng đuổi hắn đi. Thế là hắn đến gần bên tội và cố gắng nhẩy lên người tôi. Càng ngày tôi càng nhìn thấy nhiều con quỷ ở chung quanh giường của chị ấy. Chúng luôn đe doạ tôi rằng tôi phải trả giá cho việc cầu nguyện cho chị ấy."
Vào buổi tối ngày 21/6/1701, bà thánh Veronica nhìn thấy 4 con quỷ tấn công người nữ tu hấp hối. Bọn hắn nói rằng chị ấy không còn hy vọng gì nữa cả.
Bà Thánh Veronica được soi sáng rằng dù sao thì bọn quỷ cũng sẽ thua cuộc. Khi bà Thánh biết rằng nữ tu Angelica sắp chết thì bà xin cha giải tội để bà đi viếng Chúa Giêsu Thánh Thể.
Trên đường đến nhà nguyện thì ma quỷ hiện ra với bà Thánh dưới hình thức một con mèo. Hắn nhẩy lên vồ vào người bà. Bà phải chiến đấu với con mèo cho đến tận cửa của nhà nguyện. Lúc ấy con mèo mời biến đi. Hắn đe doạ tiếp:
“Mày thắng tao rồi, nhưng mày sẽ phải trả giá."
Sau khi bà Thánh Veronica cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa thì bà hiểu rằng bà cần phải đến giường của nữ tu Angelica vì chị ấy sắp chết. Và quả nhiên mọi việc đã xẩy ra như thế.
(Còn Nữa)
Kim Hà, 23/5/2025