CN 7517: NHỊP ĐẬP CỦA TÌNH YÊU (2)
Một người phụ nữ tàn tật chia sẻ cảm nghiệm:
Tôi đặc biệt rất xúc động bởi hành động của một người thanh niên trẻ là em Fran. Em là cư dân từ vùng Slavonski Brod. Em đã cáng tôi lên ngọn Đồi Hiện Ra là nơi có đầy là đá tảng lởm chớm và rất khó leo.
Tôi cảm thấy ngoài sự yểm trợ về thể chất thì tôi còn cảm thấy trái tim mình đập nhịp của tình yêu, đức tin và niềm hy vọng. Một trái tim biết điều gì có ý nghĩa, một trái tim biết rằng chúng ta còn có một lối thoát khỏi nghịch cảnh và chúng ta luôn có sự bắt đầu mới.
Mến chào các bà mẹ, các người bà, các chị em. Có thể mọi người đang khóc vì con trai, cháu trai hay anh em trai của mình. Có thể quỳ vị đang tự hỏi liệu con cháu, anh em mình đang ở đâu, liệu họ có sống sót được không? Liệu họ có tìm được một con đường thoát nạn hay không?
Hôm nay tôi có thể nói cho quý vị biết rằng: Con trai, cháu trai hay anh em của quý vị đang làm đôi chân cho tôi đi. Anh ta làm cho tôi có thể đứng lên trong một nghĩa nào đó.
Chào em Fran. Tôi cám ơn em. Em đã vác tôi trên vai, em đã cho tôi thấy một người thanh niên có thể biến đổi, rằng Chúa không từ bỏ hay đầu hàng trong mọi tình huống.
Cảm nghiệm này đã giúp chúng ta được chữa lành vết thương. Cảm ơn em đã trở lại. Giờ đây em đang sống để giúp đỡ những người khác tìm được con đường của họ.
Hôm nay, tôi học được rằng Chúa không bao giờ viết với những hàng chữ thẳng nhưng Ngài làm ra điều thẳng khỏi điều cong queo.
Chúa biết lý do tại sao mà chúng ta thường hay té ngã. Như thế thì chúng ta có thể biết điều gì có ý nghĩa khi nâng đỡ người khác lên. Mong rằng điều này ở mãi trong trái tim tôi như một lời nhắc nhở rằng:
Những món quà cao trọng nhất thường được gói trong những gói giấy mà người ta không ngờ đến.
Và chúng ta không bao giờ ngừng tin mà luôn nhớ rằng mọi sự xẩy ra trong trật tự, trong Lòng Chúa Thương Xót và trong quyền năng của tình yêu. Amen.
Kim Hà, 24/5/2025