CN 7519: GƯƠNG TỬ ĐẠO CỦA LM EMIL KAPAUN (2)
Vào mùa Xuân năm 1951 thì sức khoẻ của cha Kapaun suy sụp. Cha bị bịnh sưng phổi rồi chân của cha bị sưng tấy lên. Có lẽ cha bị nhiễm trùng nặng.
Từ đó cha không thể đứng lên được nữa. Những người lính gác đưa cha vào một phòng tù khác gọi là nhà chết. Họ không cung cấp băng gạc mà cũng không có thuốc men.
Người bịnh nào mà vào đó thì không có ngày ra. Trước khi bị đưa đi, ngài còn mỉm cười với những người bạn tù. Ngài nói rằng ngài sẽ đến một nơi tốt hơn.
Ngài khuyên mọi người hãy giữ vững tinh thần mà đừng bỏ cuộc.
Cha Emil Kapaun chết vào ngày 23/5/1951. Ngài đã cứu được hơn một chục người mà không mang theo một vũ khí nào cả. Những người lính còn sống sau này họ còn mãi truyền tụng gương sáng của ngài trong nhiều thập niên.
Họ nói rằng ngài không biết sợ, luôn quên mình và sẵn sàng cứu tha nhân. Ngài luôn liên kết những người đau khổ với nhau, không bằng lực lượng hay vũ khí mà bằng sự hiện diện của ngài.
Ngài đã được chôn cất trong một cái mộ tập thể gần trại tù. Xác của ngài chôn trong mộ vô danh trong nhiều năm.
Đến năm 2021, người ta tìm được mộ của ngài và đem xác ngài về tiểu bang Kansas. Tại nơi này, ngài được chôn cất với đầy đủ danh dự cao trọng.
Cha Kapaun được tưởng thưởng huy chương Medal of Honor vào năm 2013 vì những hành động tốt lành của ngài tại vùng Unsan và trong khi bị bắt giam. Đối với những tù binh mà ngài cứu thì họ cho rằng ngài rất xứng đáng nhận huân chương cao quý này.
Năm 2025, ĐGH Francis tuyên phong ngài là Bậc Tôi Tớ Chúa, một bước đầu để ngài sẽ được phong thánh trong Giáo Hội Công Giáo.
Lạy Cha Thánh Kapaun, xin cầu cho bản thân, gia đình và tổ quốc của chúng con. Amen.
Kim Hà, 25/5/2025









