CN 7522: THÁNH PHILIP NERI THẮNG MA QUỶ
Thánh Philip Neri bị ma quỷ hành hạ hàng ngày. Tuy nhiên, nhờ ngài được Đức Mẹ Maria giúp đỡ nên ngài đánh bại được chúng. Thánh Philip Neri vốn là một linh mục tốt lành sống trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng về sự thánh thiện. Sau khi ngài qua đời thì tu hội của ngài nổi tiếng. Từ đó, ngài có thêm tước hiệu: "Tông Đồ Thứ Hai của Roma."
Mọi người tại thành phố Roma chịu ảnh hưởng tốt lành của ngài. Tuy nhiên, ngài bị ma quỷ hành hạ suốt ngày. Satan đã cố gắng dùng hết sức mạnh của hắn để làm cho ngài rời xa những hoạt động tông đồ của ngài.
Tác giả Pietro Giacomo Bacci đã ghi chép trong tác phẩm của ông là: "The Life of Saint Philip Neri" như sau:
“Ma quỷ rất oán ghét cha Philip, mỗi lần mà cha Philip đọc kinh hay làm điểu gì tốt để vinh danh Chúa thì hắn đến quấy phá và làm phiền ngài."
Có thể những người bình thương thì sợ những cuộc tấn công của ma quỷ, nhưng Thánh Philip luôn tỏ ra bình tĩnh và biết cách làm điều gì để đối phó với hắn. Một đêm kia, khi ngài đang cầu nguyện thì ma quỷ hiện ra với một hình hài đáng sợ nhưng Thánh Philip bèn kêu cầu Đức Mẹ Maria. Vì thế mà ma quỷ liền biến đi mất.
Một lần khác, khi ngài đang nằm ngủ thì ma quỷ lấy quần áo của ngài và làm bẩn. Lần khác, hắn cố tình làm cho một cái xà nhà rớt xuống người của ngài. Khi ngài bịnh thì ma quỷ làm cho đèn tắt đi.
Những sự quấy phá này xẩy ra thường xuyên nhưng chúng không làm cho ngài bận tâm hay xao lãng việc cầu nguyện. Thực sự thì ngài biết cách đối phó với những trò trêu chọc của ma quỷ. Thánh Philip thường kể rằng:
“Ma quỷ cố gắng làm cho tôi hãi sợ vào đêm hôm qua, nhưng tôi kêu cầu Đức Mẹ Maria và Mẹ giải thoát tôi."
Thánh Philip không dựa vào sức của mình mà luôn dựa vào Danh Chúa và lời cầu bầu của Đức Mẹ. Điều này cũng giống như những cảm nghiệm của các nhà trừ quỷ. Các ngài đều nói rằng ma quỷ rất ghét Đức Mẹ Maria. Mẹ là gương sáng trung thành với Chúa và là cái gai trong chương trình của ma quỷ.
Thánh Philip biết rất rõ điều này nên khi ngài bị cám dỗ thì ngài chạy ngay quỳ dưới chân Đức Mẹ mà cầu xin Mẹ giúp đỡ. Chưa bao giờ mà ngài bị thất bại vì Mẹ luôn trợ giúp các con cái của Mẹ.
Kim Hà, 26/5/2025