CN 7524: XIN ƠN CHẾT LÀNH VÀ CHẾT LẸ
Sáng hôm nay, sau khi đi lễ để cầu cho các linh hồn Chiến Sĩ Trận Vong thì tôi về nhà và ngồi nơi ghế xích đu trước cửa nhà để đón nắng và tiếp tục cầu nguyện.
Các bác sĩ khuyên mọi người nên ngồi ngoài trời để đón nắng vào mỗi buổi sáng thì tốt nhất. Như thế chúng ta sẽ có đủ vitamin D và tốt cho xương cốt.
Trời hôm nay nắng đẹp, không khí trong sạch, đường cũng vắng xe nên ngồi đón nắng là tuyệt vời nhất.
Bỗng tôi thấy một bà cụ dùng cái xe đẩy đi bộ trong xóm tôi. Tôi đã từng nhìn thấy bà cụ nhiều lần nhưng chưa có dịp nói chuyện với bà. Lần nào đi bộ ngang nhà của tôi thì bà cụ cũng đứng dừng lại phía bên kia đường và cung kính vái chào tượng Đức Mẹ ở trước nhà tôi. Có khi bà còn đứng lại để đọc vài kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ.
Hôm nay khi thấy tôi ngồi thì bà cụ băng qua đường và đến gặp tôi. Bà bảo rằng bà rất thích những nhà nào có đặt tượng Đức Mẹ ở trước nhà. Như thế thì bà lại có cơ hội đứng lại đọc vài Kinh Kính Mừng để dâng kính Mẹ.
Khi nói chuyện thì bà cho tôi biết rằng bà đã được 91 tuổi. Dù chân bà đau nhưng bà luôn đi bộ với cái xe đẩy. Bà đang tập thể thao mỗi ngày và bà cũng thích tắm nắng. Bà kể rằng chồng bà đã qua đời ở Việt Nam từ lâu. Còn bà thì sang Mỹ theo diện con cái bảo lãnh.
Bà rất siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Bà bảo nhờ vậy mà gia đình bà được ơn bình an và khoẻ mạnh. Bà có đến 7 người con trai và 1 cô con gái. Cô con gái đã qua đời vì bị ung thư vú.
Tôi nhận thấy khuôn mặt bà có nét vui tươi. Bà bảo nhờ lần chuỗi Mân Côi hằng ngày mà bà bớt ưu phiền và bớt lo lắng.
Hiện nay bà ở với gia đình người con trai lớn. Vợ chồng người con này rất tốt lành và hiếu thảo. Bà cảm tạ ơn Chúa hàng ngày. Bà cũng cầu xin Chúa là khi đến giờ chết, xin Chúa cho bà đi mau lẹ để không làm phiền các con và các cháu.
Bà kể rằng người mẹ của bà qua đời lúc 92 tuổi. Bà cụ mẹ ra đi rất bình an mà mau chóng. Hôm ấy, khi bà xuống dưới lầu để lấy nước uống cho bà cụ mẹ uống. Chỉ vài phút sau khi bà đi xuống lầu thì bà cụ mẹ chết ngồi trong cái ghế bành. Thật là bà cụ có phúc!
Lạy Chúa, khi đến giờ chết của chúng con, xin Chúa cho chúng con ra đi bình an và mau chóng. Xin đừng để chúng con phải nằm trên giường bịnh lâu dài vì điều ấy sẽ làm khổ cho gia đình chúng con phải hầu hạ và chăm sóc cho chúng con. Amen.
Tôi cho rằng các bậc cha mẹ già luôn làm gương sáng cho con cháu bằng cách đọc Kinh Mân Côi chung với nhau hàng ngày.
Kim Hà, 26/5/2025