CN 7527: CƠN GIẬN CỦA THÁNH LINH MỤC PHILIP NERI
Thánh Philip Neri đã từng cầu xin Chúa Giêsu để Chúa giải thoát ngài khỏi những cơn giận dữ. Ngài rời khỏi nhà nguyện và lập tức đối đầu với những sự thất vọng và không biết ơn của những anh em. Điều lạ là những anh em này chưa từng làm phiền ngài trước đây.
Ngài bèn đi trở lại nguyện đường và cầu nguyện thật to:
“Lạy Chúa, con đã xin Chúa giải thoát con khỏi mọi sự giận dữ rồi mà?"
Chúa Giêsu đáp lại lời ngài:
“Đúng, Philip ạ. Đó là lý do mà Ta nhân lên thêm nhiều cơ hội cho con học hỏi thêm."
Thánh thiện được thành lập từ trong thực tế của những thử thách hàng ngày của chúng ta.
Chúa Giêsu có thể không đưa những người gây khó khăn ra khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng Ngài sẽ dùng họ để biến đổi trái tim chúng ta.
Lạy Thánh Philip Neri, Tông đồ thành Roma, xin cầu cho chúng con. Amen.
Ngài nói: "Sự khôn ngoan của Lời Chúa là do học hỏi bằng lời cầu nguyện hơn là bằng học tập."
Kim Hà, 26/5/2025