1. Chúa chọn một số người để có sứ mệnh lớn lao
Chúa chọn những ngưười tội lỗi như Thánh Phaolo, Thánh Mary Magdalene, Thánh Margaret thành Cortona, Thánh Augustine, và Thánh Peregrine để làm việc cho Chúa.
Vậy họ có những điều gì chung? Họ đáp lại lời Chúa với sự hoàn toàn hoán cải và chống cự tội lỗi một cách mãnh liệt.
Từ đó họ trở nên những dụng cụ đầy quyền năng của Chúa. Chúa biết rằng khi họ trở lại với Chúa thì họ không bao giờ nhìn lại đàng sau. Họ sẽ tìm kiếm và chiến thắng và đem các linh hồn về cho Thiên Đàng.
Tuy nhiên Chúa vẫn cho phép những người khác hư mất đi, bởi vì họ chế nhạo ơn Thánh của Ngài. Họ đã từ chối Lòng Chúa Thương Xót. Họ chọn bóng tối. Như những người dân trong các thành phố Sodom và Gomorrah, họ sống bê bối truỵ lạc đến nỗi tổ phụ Abraham không dám xin Chúa cho hơn 10 người công chính. Cuối cùng thì chỉ có ông Lot được cứu thoát.
2. Những ai muốn được ơn cứu độ
Chúng ta được kêu gọi để cầu nguyện cho tha nhân. Nhiều linh hồn bị hư mất vì không có ai cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên chúng ta phải biết phân biệt. Không phải mỗi linh hồn đều muốn được ơn cứu rỗi. Không phải ai cũng thành thật.
Khi chúng ta cố gắng giúp đỡ cho các linh hồn bướng bỉnh đó thì chúng ta sẽ cảm thấy linh hồn mình mệt mỏi, mất hứng khởi, có khi còn cảm thấy bị nguy hiểm phần thiêng liêng vì ma quỷ trả thù ta bởi vì có những linh hồn đã chọn ở với ma quỷ.
Vậy hãy chú tâm cầu nguyện cho gia đình mình, nhà cửa của mình và chính bản thân mình. Hãy nên thánh từ trong nhà của mình. Hãy để cho cuộc đời mình là một cảm nghiệm của sự thánh thiện.
Khi bạn sống trong ơn sủng thì Chúa Thánh Thần làm việc cách hữu hiệu và nhanh chóng. Chúa làm nhiều phép lạ, chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ là những tôi tớ bất tài vô dụng. Chúng ta được kêu gọi để đem các linh hồn đến với các Phép Bí Tích.
Vậy hãy cầu nguyện và tín thác nơi sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria, các Thánh Thiên Thần và các Thánh.
Hãy luôn nhớ rằng:
“Những ai bền tâm vững chí đến giờ cuối thì sẽ được cứu thoát." (Matthew 24:13)
Còn những ai chọn phỉ báng, chê trách thì sẽ gặp bi kịch, đó là cửa Thiên Đàng đóng lại trước mắt mình.
Kim Hà, 27/5/2025