CN 7538: TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG
Thánh John Vianney đã từng nói rằng:
"Nếu chúng ta hiểu rõ về Thánh Lễ thì chúng ta sẽ chết vì vui mừng."
Thánh Padre Pio cảnh cáo mọi người rằng:
"Ma quỷ giống như một con chó điên bị cột trong cái xiềng xích. Nếu ta ở xa cái xiềng thì nó không thể làm hại ta. Vậy bạn phải ở xa nó. Nếu bạn đến gần nó thì bạn sẽ bị nó cắn xé."
Lòng Chúa Thương Xót lớn lao hơn tất cả mọi sự dữ. Nhưng chúng ta không thể sống cách thụ động. Chúng ta phải trực tiếp và liên lỉ chiến đấu trong trận chiến thiêng liêng để cứu gia đình mình.
Nếu trong dòng tộc của bạn có người tự tử, dùng bạo lực, phá thai hay phạm những tội trọng khác thì đây là lúc mà ta phải cầu xin Danh Thánh Chúa Giêsu cứu cả nhà bạn.
Hãy luôn xưng tội, từ bỏ mọi sự, cầu nguyện, thờ phượng Chúa, ăn chay và làm việc bác ái.
Hãy luôn cầu xin ơn chữa lành của Chúa.
"4 Thật vậy, khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là những khí giới, nhờ Thiên Chúa, có sức đánh đổ các đồn lũy. Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận5 và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Ki-tô.6 Chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất tuân, một khi anh em đã hoàn toàn vâng phục." (2 Corito 10:4-6)
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con.
Lạy Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con trong chiến trận. Amen.
Kim Hà, 29/5/2025