CN 7541: LÒNG SÙNG KÍNH CHUỖI MÂN CÔI
Đức Mẹ đã ban tràng hạt Mân Côi cho Thánh Đa Minh. Thời điểm đó là lúc mà Thánh Đa Minh đang gặp mọi sự khó khăn. Ngài than van với Đức Mẹ về những kẻ lạc giáo Albigensian đang cố gắng làm hại Giáo hội.
Đức Mẹ nói với ngài rằng:
“Đất nước này sẽ luôn trơ trụi cho đến khi mưa rơi xuống trên nó."
Thánh Đa Minh hiểu rằng cơn mưa ấy chính là lòng sùng kính chuỗi Kinh Mân Côi mà ngài đang rao truyền. Thế là ngài rao truyền lòng sùng kính chuỗi kinh Mân Côi ở khắp mọi nơi cho đến khi Giáo Hội Công Giáo chấp nhận và phổ biến khắp thế giới.
Cho đến ngày nay, lòng sùng kính Chuỗi Kinh Mân Côi lan rộng đến mọi tầng lớp giáo dân như lửa rừng. Những kẻ lạc giáo không có lời chỉ trích gì về chuỗi Kinh Mân Côi. Đã có nhiều phép lạ xẩy ra trên thế giới khi người ta tích cực truyền bá chuỗi Kinh Mân Côi.
Có biết bao nhiêu linh hồn được giải thoát khỏi tội lỗi bằng cách đọc kinh Mân Côi?
Có bao nhiêu người được ơn hoán cải mà sống cuộc đời thánh thiện hơn?
Có bao nhiêu người chết lành và được cứu thoát khỏi hoả ngục?
Đã có rất nhiều sách vở viết về đề tài chuỗi kinh Mân Côi này. Lòng sùng kính chuỗi kinh Mân Côi đã được Giáo Hội chấp nhận. Các Đức Giáo Hoàng cũng đọc kinh Mân Côi hàng ngày và ban nhiều ơn xá.
Chuỗi Kinh Mân Côi đem nhiều ân sủng khi được đọc trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, cho dù lúc ấy Chúa ở trên bàn thờ hay ở trong Nhà Tạm nếu như người đọc kinh Mân côi đi xưng tội và rước Lễ.
Kim Hà, 29/5/2025