CN 7545: ĐỨC MẸ SẦU BI LUÔN CHÚC PHÚC
Cảm nghiệm của một phụ nữ:
Ngày hôm qua, khi tôi chở một số người quên đi Lễ thì tôi chia sẻ với họ về những ơn lành mà Đức Mẹ Sầu Bi ban cho tôi. Tôi cầu xin Đức Mẹ Sầu Bi tỏ lộ cho tôi về những tội mà tôi quên sót trước khi xưng tội.
Rồi khi tôi xưng tội, tôi chợt nhớ lại được những sự bất hoà mà tôi đã có với các đồng nghiệp. Cha giải tội khuyến khích tôi bằng câu nói:
“Tốt lắm. Chúa đang thanh tẩy bà qua Đức Mẹ Maria."
Đức Mẹ luôn nhắc nhở tôi về những điều mà tôi quên sót. Tôi thường xin Đức Mẹ nhắc cho tôi vì trí nhớ của tôi dạo này kém lắm.
Trong thế giới hôm nay, nhiều người đi tìm câu trả lời qua các thầy bói, bài tarot và những điều mê tín dị đoan. Tất cả những điều ấy làm cho ta xúc phạm đến Chúa và làm cho linh hồn ta dễ lâm vào sự nguy hiểm thiêng liêng.
Chúng ta cũng hay xem thường Đấng Trạng Sư uy quyền. Đó là Đức Mẹ Sầu Bi. Mẹ là người Mẹ đứng dưới chân cây thánh giá. Mẹ là Đấng Bầu Cử uy quyền. Mẹ luôn tỏ lộ cho chúng ta về những vết thương kín ẩn, về những tội lỗi mà ta thiếu sót.
Mẹ còn giúp ta chu toàn những nhiệm vụ và bổn phận hàng ngày. Đối với những điều về tâm linh, xúc cảm, thể xác hay về công nghệ thông tin, Mẹ sẽ đem lại cho ta một sự rõ ràng, chữa lành và ơn phúc.
Tất cả những gì mà Mẹ đòi hỏi ở chúng ta là hãy tìm đến với Mẹ bằng lòng khiêm nhường. Hãy siêng năng chịu các Bí Tích Thánh. Hãy cầu nguyện sốt sắng, và hãy luôn cố gắng sống thánh thiện.
Khi chúng ta làm tốt thì Chúa vui lòng và Đức Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta trở thành một dụng cụ sáng láng trong cuộc đời.
Xin đừng xem thường quyền năng cao cả của Đức Mẹ Sầu Bi.
Hãy luôn tin tưởng, tín thác và vinh danh Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi.
Hãy để Mẹ hướng dẫn bạn trở về với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ. Amen.
Kim Hà, 31/5/2025