CN 7550: THÁNH PHILIP NERI CHỐNG MA QUỶ
Ngày lễ mừng kính Thánh Philip Neri là ngày 26 tháng 5 hàng năm.
Thánh Philip bị ma quỷ quấy phá hàng ngày. Tuy nhiên với sự trợ giúp của Đức Mẹ thì ma quỷ phải chạy trốn. Thánh Philip Neri vốn là một linh mục thánh thiện ở trong thế kỷ thứ 16. Ngài rất thánh thiện và tốt lành.
Sau khi ngài chết thì mục vụ của ngài trở nên hữu hiệu và có ảnh hưởng tích cực ở Roma. Đến nỗi ngài được mệnh danh là "Người Tông Đồ Thứ Hai ở Roma." Tuy nhiên, ngài luôn có kẻ thù âm mưu hãm hại, đó là ma quỷ.
Satan cố gắng bằng tất cả sức lực của hắn để thử thách và làm cho Thánh Philip phải sợ mà không hoạt động tông đồ.
Tác giả Pietro Giacomo Bacci đã viết trong tác phẩm: "The Life of Saint Philip Neri" rằng:
“Ma quỷ ghét cay đắng Thánh Philip. Mỗi khi mà ngài cầu nguyện hay hoạt động phục vụ Chúa thì hắn luôn quấy phá, làm phiền và gây bực bội cho Thánh Philip."
Mọi người có thể sợ hãi ma quỷ nhưng Thánh Philip vẫn tỏ ra bình tĩnh vì ngài biết cách để đối phó với hắn.
Một đêm kia, khi Thánh Philip đang cầu nguyện thì ma quỷ hiện đến với hình dạng ghê tởm để làm cho ngài sợ. Nhưng Thánh Philip đã cầu xin Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng cứu ngài. Vì thế ma quỷ đành phải biến đi.
Một lần khác khi vị Thánh đang nghỉ ngơi ở trong phòng ngài thì ma quỷ bỏ tất cả quần áo của ngài xuống đất để làm cho dơ bẩn. Hắn còn cho cái xà nhà rớt xuống trên ngài. Khi vị Thánh bị bịnh thì hắn tắt đèn trong phòng ngài.
Dù luôn bị ma quỷ phá phách nhưng ngài vẫn luôn thánh thiện. Ngài còn biết cách làm sao chiến thắng ma quỷ. Thánh Philip thường kể rằng:
“Ma quỷ cố gắng làm cho tôi hoảng sợ vào tối hôm qua, nhưng tôi cầu xin Đức Mẹ Maria và Mẹ giải thoát tôi."
Thật sự thì ngài không dựa vào sức mạnh và quyền năng của mình mà ngài dựa vào ơn của Chúa, đặc biệt là qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria. Điều này trùng khớp với lời của các linh mục trừ quỷ. Các linh mục ấy nói rằng ma quỷ rất ghét Đức Mẹ. Mẹ là gương mẫu tốt của sự trung thành với Chúa. Mẹ cũng là gai nhọn đối với chương trình của ma quỷ.
Thánh Philip hiểu rõ điều này. Khi ngài bị ma quỷ cám dỗ thì ngài vội chạy đến với Mẹ Maria để cầu xin Mẹ giúp đỡ. Ngài chưa bao giờ thất vọng khi cầu cứu Mẹ.
Kim Hà, 1/6/2025