CN 7551: THÁNH VERONICA GIULIANI THẤY HOẢ NGỤC (1)
Thánh Veronica Giuliani (1660-1727) là người Ý. Bà là một nữ tu Dòng Capuchin Poor Clare và cũng là một nhà thần bí. Bà được ĐGH Gregory XVI phong thánh vào năm 1839.
Bà được biết đến vì có những cảm nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Bà có thị kiến thần bí và có Vết Thương Thánh.
Bà viết tác phẩm "Diary," và tỏ rõ những sự thông minh trong cuộc hành trình bí nhiệm. Tập hồi ký của bà rất có giá trị cho thời đại và thần học Thần Bí.
Sau đây là một đoạn viết về cuộc thăm viếng hoả ngục, trích trong tác phẩm của bà Thánh:
"Bỗng dưng, tôi thấy mình ở trong một nơi tối tăm, sâu thẳm và hôi thối. Tôi nghe thấy tiếng la của trâu bò và lừa, tiếng gầm của sư tử, tiếng rít của rắn, và nhiều tiếng nói rùng rợn nữa. Có cả những tiếng sấm sét làm cho tôi sợ hãi run rẩy. Tôi nhìn thấy lửa và khói ở khắp mọi nơi."
"Tôi đã khóc và kêu cứu nhưng không thấy ai xuất hiện. Tôi thấy dường như có một cái núi lớn có đầy là rắn. Rắn và các côn trùng khác đang cuộn chặt với nhau. Đó là một số lượng rất lớn. Ở dưới chúng thì tôi nghe có những tiếng nguyền rủa và những giọng khàn đặc."
Tôi vội quay sang nhìn các Thiên Thần của tôi. Tôi hỏi họ đó là tiếng gì vậy? Họ bảo tôi đó là tiếng của các linh hồn bị trầm luân. Đó là nhà tù giam cầm họ mãi mãi.
Lúc đó thì cái núi mở ra. Tôi nhìn thấy trong đó có nhiều ma quỷ và các linh hồn bị đoạ đầy. Số lượng rất lớn. Các linh hồn bị trầm luân và ma quỷ dường như dính vào nhau như là một. Ma quỷ và các linh hồn trầm luân nối với nhau bằng những sợi dây bằng lửa.
Dường như ma quỷ và các linh hồn trầm luân ấy giống như nhau. Cứ mỗi một linh hồn lại có nhiều ma quỷ ở gần bên. Con số này rất lớn, không thể đếm được. Dù tôi không thể mô tả hết được nhưng tôi hiểu nhưng tôi sẽ không nói gì thêm.
Bỗng dưng, tôi được đưa đến một ngọn núi khác. Tại đây có nhiều trâu bò và ngựa hung dữ và chúng đánh nhau. Trong đôi mắt, miệng và mũi của các ma quỷ thì có lửa xuất ra. Ma quỷ có cái kiếm và răng nhọn để nhai nát và nuốt các đồ vật.
Lúc đó, tôi nhận ra rằng đó là những linh hồn bị đoạ phạt. Ma quỷ đánh đập và nhai xé các linh hồn. Trông thật là đáng hãi sợ! Rồi tôi nhìn thấy những ngọn núi khác với những hình phạt khủng khiếp. Thật là khó mà diễn tả vì tâm trí của con người không bao giờ có thể hiểu rõ được.
Ở giữa những nơi này có một cái ngai cao và rộng và có đầy loại ma quỷ. Đó là một cuộc chiến ghê rợn. Ma quỷ luôn chiến đấu với nhau chứ không sống hoà thuận. Nơi cái ngai đó có quỷ Lucifer ngồi. Lạy Chúa, ai có thể diễn tả sự ghê tởm ấy chứ?
Trông Satan xấu xí hơn các loại ma quỷ khác. Satan dường như có một cái đầu to bằng cả trăm cái đầu khác. Đầu của hắn dường như có một con mắt lớn của loài trâu bò. Cái đầu ấy có thể gửi đi hàng chục mũi tên lửa để đốt cháy hoả ngục.
Dù đây là nơi lớn lao có nhiều linh hồn bị đoạ phạt và nhiều linh hồn ma quỷ thì chúng đều nhìn thấy Lucifer cách rõ ràng mà không cần khăn che.
Cũng ở nơi này, các linh hồn bị Lucifer hành hạ và tra tấn. Các linh hồn ở hoả ngục đều chịu hình phạt đau đớn khi nhìn thấy Lucifer. Lucifer cũng nhìn thấy tất cả các linh hồn."
Lạy Chúa, xin tha phần phạt cho chúng con! Xin Chúa thương xót chúng con! Amen.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 1/6/2025