CN 7552: THÁNH VERONICA GIULIANI KỂ VỀ HOẢ NGỤC (2)
Thánh Veronica Giuliani (1660-1727) là người Ý. Bà là một nữ tu Dòng Capuchin Poor Clare và cũng là một nhà thần bí. Bà được ĐGH Gregory XVI phong thánh vào năm 1839. Bà được biết đến vì có những cảm nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Bà có thị kiến thần bí và có Vết Thương Thánh.
Bà viết tác phẩm "Diary," và tỏ rõ những sự thông minh trong cuộc hành trình bí nhiệm. Tập hồi ký của bà rất có giá trị cho thời đại và thần học Thần Bí.
Sau đây là một đoạn viết về cuộc thăm viếng hoả ngục, trích trong tác phẩm của bà Thánh:
Tại nơi này, các Thiên Thẩn nói cho tôi hiểu rằng ở Thiên Đàng thì chúng ta được gặp Thiên Chúa, mặt đối mặt. Do đó, ai ai cũng hạnh phúc và được chúc phúc. Còn những kẻ bị sa vào hoả ngục thì luôn phải nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của quỷ Lucifer.
Họ phải nhìn mặt của quỷ Lucifer là kẻ thù của Chúa, cũng mặt đối mặt mãi mãi. Họ phải chịu sự kinh hãi đời đời. Họ sẽ mất Chúa vĩnh viễn. Họ chỉ còn thấy nỗi đau đớn và kinh khiếp mãi mãi.
Lucifer tỏ lộ rõ rằng hắn muốn để cho tất cả các linh hồn đoạ phạt luôn thấy mặt của hắn trong sự kinh hãi. Lucifer nguyền rủa và xúc phạm các linh hồn bị đoạ phát. Hắn nguyền rủa, hành hạ và tra tấn họ mãi mãi cho đến đời đời.
Lạy Chúa, con không thể nói gì hơn. Điều mà tôi học hỏi và được dạy bảo với lời nói nhưng tôi không có lời nào để nói và hiểu nữa.
Tại nơi này, tôi đã nhìn thấy mọi điều quá kinh khủng đến nỗi tôi muốn á khẩu.
Cái nệm của cái ngai mà Lucifer ngồi là linh hồn của Giuda, kẻ phản bội Chúa Giêsu.
Ở dưới đôi chân của Lucifer là cái nệm rách nát và có quá nhiều linh hồn khủng khiếp. Tôi hiểu rằng đó là các linh hồn của những tu sĩ đi sai lạc. Họ làm bổn phận đối với giáo hội Chúa một cách tồi tệ và thờ ơ.
Thình lình, cái ngai của Lucifer mở ra. Tôi nhìn thấy rất đông ma quỷ ở dưới cái ngai này. Trời ơi, đó là một số lớn những con thú vật. Tôi vội hỏi các Thiên Thần của tôi rằng:
"Họ là những ai vậy?"
Các Thiên Thần trả lời:
"Họ là các giám mục vẫn luôn đứng đầu Giáo Hội. Họ là các Bề Trên của các Dòng Tu."
Lạy Chúa, mỗi một linh hồn chịu đau đớn vì họ là tất cả các linh hồn bị đoạ. Họ đối xử tồi tệ và hành hạ lẫn nhau. Tôi được cho biết rằng sự hiện diện của tôi ở nơi này là một sự tra tấn cho tất cả lũ ma quỷ và các linh hồn khổn khổ nơi hoả ngục.
Tuy nhiên, ngoài các thiên thần đi với tôi, tôi còn có Đức Mẹ Maria, Mẹ Rất Thánh cùng đi. Nếu không có Mẹ thì có lẽ tôi đã chết vì quá sợ hãi.
Với tôi thì tất cả những gì mà tôi đã nói là không có gì. Và mọi điều mà tôi được nghe từ các cha giảng trong Giáo Hội cũng như không có gì. Tâm trí và linh hồn của con người không có khả năng để diễn tả những sự dữ dằn, đau đớn, hành hạ và tra tấn nơi hoả ngục.
Cuộc hành trình đến nơi khủng khiếp này đã làm tốt cho tôi. Nó làm cho tôi quyết định từ bỏ mọi sự. Tôi quyết định phải làm tròn bổn phận của người Công Giáo vì tôi đã chưa làm tròn bổn phận của mình.
Ở trong hoả ngục vẫn còn chỗ cho mọi người và còn chỗ cho cá nhân tôi. Nếu như tôi không làm tròn bổn phận của mình, nếu như tôi phạm vào một tội chết mà không xưng thú tội lỗi.
Xin cho tất cả mọi điều mà tôi và mọi người làm trọn vẹn là để vinh danh Chúa, theo Thánh Ý Chúa, cho Chúa và chỉ dành cho Chúa mà thôi.
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 1/6/2025