CN 7553: THÁNH VERONICA GIULIANI KỂ VỀ HOẢ NGỤC (3)
Thánh Veronica Giuliani (1660-1727) là người Ý. Bà là một nữ tu Dòng Capuchin Poor Clare và cũng là một nhà thần bí. Bà được ĐGH Gregory XVI phong thánh vào năm 1839. Bà được biết đến vì có những cảm nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Bà có thị kiến thần bí và có Vết Thương Thánh.
Bà viết tác phẩm "Diary," và tỏ rõ những sự thông minh trong cuộc hành trình bí nhiệm. Tập hồi ký của bà rất có giá trị cho thời đại và thần học Thần Bí.
Sau đây là một đoạn viết về cuộc thăm viếng hoả ngục, trích trong tác phẩm của bà Thánh:
"Trong một dịp khác, tôi được đưa đến hoả ngục. Lần này không phải là do các Thiên Thần đưa tôi đi mà là do ma quỷ chỉ cho tôi thấy hoả ngục."
“Dường như kẻ cảm dỗ cho tôi nhìn thấy hoả ngục đang mở rộng. Hắn đã đặt linh hồn tôi vào hoả ngục. Chỉ cần một cái xô đẩy nhỏ thì tôi có thể rớt vào hoả ngục đời đời."
Lúc đó, dường như tôi nghe những tiếng la hét và than thở của những kẻ bị đầy đoạ. Tôi nhìn thấy nhiều con quỷ dữ dằn, nhiều con rắn, nhiều loại thú vật hoang dã và hung dữ."
"Tôi ngửi thấy nhiều mùi hôi thối của hoả ngục. Tôi nhìn thấy lửa nóng hừng hực. Những cửa hoả ngục lớn và cao mà tôi không thể đo đếm được. Tôi chỉ có thể so sánh hoả ngục với khoảng cách giữa Thiên Đàng và hoả ngục."
"Khoảng cách quá lớn vì không ai có thể nhìn thấy điểm bắt đầu và điểm chấm dứt. Tôi có thể nghe nhiều lời xúc phạm và nguyền rủa của lũ ma quỷ chống lại Chúa. Thật là một cảnh tượng quá buồn! Những hình phạt tra tấn này làm cho linh hồn tôi tan nát và đau đớn."
"Sau đó, tôi lại được nhìn thấy hoả ngục thêm một lần nữa:
“Lúc đó, tôi được nhìn thấy cửa hoả ngục mở ra. Dường như có nhiều linh hồn bị rớt xuống nơi này. Họ có hình thù xấu xí và đen đủi nên tôi nhìn thấy họ là tôi sợ run lên. Họ rớt xuống một cách vội vã. Linh hồn này đi theo sau một linh hồn khác, thật là nhanh chóng! Một khi mà họ rớt vào hoả ngục thì chỉ còn là lửa cháy và ngọn lửa mà thôi."
"Nhìn thấy hoả ngục, tôi đã dâng mình lên Công Lý Thánh Thiện của Chúa và tôi thưa Ngài rằng:
“Lạy Chúa, con xin dâng mình con lên giống như con đứng ở trước cửa. Xin Chúa đừng cho có ai nữa rớt vào hoả ngục và mất Chúa đời đời nữa."
Thế rồi tôi giang hai tay ra và thưa:
“Lạy Chúa, khi con đứng ở cái cửa này, xin Chúa đừng cho ai đi vào hoả ngục. Ôi, hỡi các linh hồn, hãy ra khỏi nơi này."
"Lạy Chúa, con không xin điều gì nơi Chúa, con chỉ xin Chúa cứu rỗi các linh hồn tội lỗi. Xin Chúa ban thêm cho con sự đau đớn, sự tra tấn, sự hành hạ và thánh giá."
Đức Mẹ Maria đã nói với Thánh Veronica về cuộc thăm viếng của bà Thánh ở hoả ngục:
“Khi con đi xuống hoả ngục, con thấy các hình phạt và sự hành hạ từng bước một. Nhưng lần mà con thấy ngai của Lucifer thì con kinh hãi vì nhìn thấy quá nhiều linh hồn ở nơi ngai của Lucifer. Đó là trung tâm của hoả ngục. Tất cả các linh hồn bị đoạ đầy và các loài ma quỷ đều nhìn thấy nơi này. Điều này làm cho tất cả bọn họ đau đớn rất nhiều. Mẹ cũng muốn cho con biết rằng: Trên Thiên Đàng con nhìn thấy Chúa. Còn ở hoả ngục con nhìn thấy Lucifer.”
Đức Mẹ còn nói với Thánh Veronica rằng:
“Có nhiều người không tin rằng hoả ngục hiện hữu. Con đã được nhìn thấy hoả ngục vì con đã đến nơi này và con đã hiểu hoả ngục là gì."
Hết
Kim Hà, 1/6/2025