CN 7554: THÁNH VERONICA GIULIANI, NHÀ THẦN BÍ (1)
https://www.mysticsofthechurch.com/2015/07/st-veronica-giuliani-extraordinary.html
Lời nói đầu: Tôi vừa dịch xong 3 bài nói về Thánh Veronica Giuliani đi thăm hoả ngục. Giờ đây tôi sẽ dịch thêm về tiểu sử và sứ mạng của Thánh Veronica này. Xin kính mời quý vị vào xem ở các trang nhà:
www.memaria.net
và www.hddaminhthanhlinh.net,
Đồng thời bài cũng được đăng trên Facebooks:
https://www.facebook.com/groups/988934678268830 và
https://www.facebook.com/groups/2241164419530251 (Kim Hà)
Thánh Veronica Giuliani là một nhà Thần Bí, Mang Vết Thương Thánh Chúa Giê su Kito, là một linh hồn nạn nhân. Xác bà còn nguyên vẹn. Thánh Veronica Giuliani có ngày lễ mừng kính là 9 tháng 7 hàng năm.
Bà là một trong những nhà thần bí người Ý nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 18. Trường hợp của bà cũng giống như Thánh Teresa thành Avila hay Thánh Phanxico thành Assisi.
Bà là một linh hồn được Chúa chọn từ khi bà còn nhỏ. Bà có một trình độ thần bí cao nhất. Trong nhật ký bà đã kể lại những hồng ân này. Bà sinh ngày 27 tháng 12 năm 1660 tại vùng Mercatello. Tên trong giấy rửa tội của bà là Ursula.
Năm 17 tuổi bà vào tu viện kín gọi là Tu Viện Capuchin tại vùng Citta di Castello, trong thành phố Umbria. Từ đó bà có tên là Veronica. Bà ở tại đó cho đến khi bà chết vào ngày 9/7/1727.
1. Nhật Ký của bà Thánh
Thánh Veronica để lại cho nhân loai một kho tàng tâm linh, đó là Nhật Ký của bà. Vì đức vâng lời đối với cha giải tội là cha Gerolamo Bastianelli mà bà phải viết hết mọi điều. Bà bắt đầu kể chuyện vào tháng 4 năm 1693. Bà kết thúc cảm nghiệm này vào 34 năm sau đó, tức là năm 1727.
Bà viết tất cả là 22 ngàn trang giấy. Đó cũng là việc thống hối của bà. Bà đã không từ chối việc bổn phận. Vì thế mà bà viết vào buổi tối ở trong phòng của mình. Ma quỷ luôn cố gắng làm cho bà hãi sợ để ngăn không cho bà viết ra cuốn nhật ký ấy. Hắn dấu bút hoặc bẻ gẫy bút của bà. Đôi khi hắn còn tấn công thân xác bà. Bà kể:
“Sau buổi sáng, khi tôi muốn làm việc theo đức vâng lời. Tôi mới viết khoảng 15 phút. Bỗng dưng ma quỷ đấm vào mắt của tôi. Rồi tôi nghe tiếng nói rằng:
"Đừng có viết bậy, viết bạ."
Trong 15 năm cuối của cuộc đời, Thánh Veronica vì quá sức bịnh nên bức tranh Đức Mẹ Sầu Bi ở trong phòng của bà thánh bỗng trở nên người thật, là Đức Mẹ Maria. Mẹ đọc cho Thánh Veronica viết ra những chương cuối của tập Hồi Ký.
Chúa Giêsu thì ban hai lời hứa với Thánh Veronica về cuốn hồi ký này:
“Thiên Chúa cho tôi hiểu rằng tôi nên viết về tất cả mọi điều. Bởi vì Ngài muốn như thế. Ngài nói rằng những lời mà tôi viết ra thì sẽ có ích lợi lớn lao cho nhiều linh hồn, và Ngài muốn thấy cuốn nhật ký này dành cho toàn thể người theo đạo Công Giáo."
Vào một trường hợp khác, Chúa Giêsu nói với bà Thánh rằng:
“Ta báo cho con biết rằng Ta muốn ban những ơn lành đặc biệt cho những ai chịu làm việc ghi chép này. Và ta muốn tất cả mọi sự, mọi điều được tỏ lộ. Đây là những công việc của Ta, quà tặng của Ta. Đây là những ơn lành của Ta và tất cả sẽ trở thành Vinh Quang của Ta."
Điều lạ thường là cả các thánh và các nhà thần bí đều được tín thác về việc xuất bản cuốn nhật ký này. Vậy mà đến 150 năm sau thì ông Francois Dausse mới bắt đầu tiến hành việc in ấn. Tuy nhiên công việc của ông không hoàn tất vì ông qua đời.
Sau đó, Thánh Annibale Maria di Francia bắt đầu làm việc về cuốn nhật ký và cố gắng xuất bản tập đầu với tựa đề: A Hidden Treasure, The Diary of St. Veronica Giuliani (1891-92), tạm dịch là Một Kho Tàng Ẩn Kín, Nhật Ký của Thánh Veronica Giuliani (1891-92).
Tuy nhiên Thánh Annibale phải ngừng làm cuốn sách này bởi vì vị giám mục sở tại đòi hỏi ngài hãy bắt đầu xem lại những bài viết của nhà Thần Bí Luisa Picarreta để ra lệnh in ấn Nihil Obstat và Imprimatur.
Sau đó, một linh mục Dòng Tên là cha Pietro Pizzicaria, đưa ra xuất bản 8 tập sách với cùng một tựa đề trước khi ngài qua đời. Hai tập sách cuối cùng được in ra bởi Giáo Sư Umberto Bucchioni vào năm 1927.
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 2/6/2025