CN 7555: THÁNH VERONICA GIULIANI, NHÀ THẦN BÍ (2)
https://www.mysticsofthechurch.com/2015/07/st-veronica-giuliani-extraordinary.html
2. Nhật Ký của Thánh Veronica Giuliani
Nguồn chính mà tôi dùng trong những bài này là từ tác phẩm Il Diario by Edizioni Cantagalli. Những bài này trích trong nhật ký của Thánh Veronica có tên là Veronica’s Diary qua sự soạn thảo của bà Maria Teresa Carloni, một nhà thần bí của thế kỷ thứ 20. Đồng thời bà cũng là người mang Vết Thương Thánh.
Bà Maria Teresa được vị giám đốc linh hướng yêu cầu bà hãy tóm gọn 10 cuốn sách của Diary of St. Veronica Giuliani để trở thành một cuốn sách mà thôi. Như thế thì công chúng dễ đọc hơn. Như thế tập sách này trở nên quý giá hơn vì có sự hỗ trợ thiêng liêng của Thánh Veronica và có lời bình luận của nhà thần bí Maria Teresa Carloni.
Khi bà Maria Teresa Carloni bắt đầu tiến hành việc rút gọn từ 10 cuốn sách thành 1 cuốn sách thì bà có điều nghi ngờ và lo sợ vì nếu bà làm như thế thì rất khó. Việc này có thể xem như một sự đụng chạm tới ánh sáng của nguyên tác. Nhưng rồi bà nhớ rằng khi vâng lời thì luôn được tán thưởng.
Đức Mẹ Maria đến khuyến khích bà. Mẹ nói rằng:
“Tại sao con lại đi tìm sự giúp đỡ từ loài người, và khi con thiếu sự giúp đỡ thì con nao núng? Mẹ chẳng phải là niềm trông cậy của những ai thất vọng sao? Mẹ là Đấng Trạng Sư, Mẹ là Đấng Trung Gian giữa loài người và Thiên Chúa. Con hãy tìm đến Mẹ với sự đơn sơ của em nhỏ Ursula (St. Veronica Giuliani). Và Mẹ sẽ giúp đỡ con giống như Mẹ đã giúp đỡ cho Ursula. Con hãy đặt lên tay Mẹ về hành động vâng lời của con.
"Rồi con sẽ nhìn thấy mọi sự không thất vọng. Hãy tín thác mọi sự của con trong tay Mẹ. Con sẽ thấy mình ở dưới chân của Mẹ. Mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả mọi sự. Như Mẹ đã từng nói với Ursula (St. Veronica), Mẹ lập lại với con rằng:
"Con gái ơi, Mẹ sẽ viết. Mẹ muốn con phải tuân theo luật Vâng Lời Thánh. Cha linh hướng của con xin con hãy bắt đầu công việc này để đem lại ánh sáng lần nữa. Những điều này đã xẩy ra trong cuộc đời của vị Thánh, và những ân sủng đặc biệt mà Chúa và Mẹ đã ban cho chị Thánh. Còn con, hãy tỏ ra dễ bảo để thi hành lệnh này. Con sẽ có niềm hy vọng vì sẽ có những sự giúp đỡ thiêng liêng. Hãy đọc những điều mà Mẹ đã đọc ra cho chị Thánh. Chị ấy đã viết lại mọi sự một cách trung thực. Sau đo, con sẽ nhận thấy rằng công việc sẽ được hoàn tất và sẽ không thiếu những gì ở trong 10 tập chính. Đó là những dấu vết của thần đồng."
Về cách viết của Thánh Veronica, do sự khiêm nhường, bà thường bắt đầu những lời viết với lối viết như sau: “Dường như..."
Và bà Thánh thường hay dùng chữ "khát khao". Tôi luôn giữ lối viết này khi dịch để kể về sự trung thực với lối diễn tả của bà Thánh.
3. Tuổi thơ của bà Thánh Veronica
Cô bé Ursula rất vui vì nhận được nhiều ân huệ thiêng liêng kể từ khi cô còn rất nhỏ. Khi cô bé lớn lên khoảng 3 hay 4 tuổi thì cô nhớ rằng cô nhìn thấy Chúa Giêsu nhỏ ở trong vườn khi cô đi hái hoa. Chúa Giêsu Nhỏ bảo với cô rằng:
“Ta thật sự là một đoá hoa thật."
Rồi Ngài biến đi. Cảm nghiệm này làm cho cô bé luôn nghĩ về mọi sự thuộc về Thiên Đàng.
Mẹ của cô bé là bà Benedetta Mancini vốn là một người phụ nữ ngoan đạo. Bà thường hay đọc về Hạnh Các Thánh và Các Thánh Tử Đạo cho cô bé Ursula và 4 chị em khác của cô được nghe và biết. Cô có hai người anh em bị chết. Điều này làm cho cô bé Ursula bắt đầu làm việc thống hối mạnh mẽ. Cô mong muốn chịu đau khổ vì lòng mến yêu Chúa Giêsu trong lúc cô còn rất bé. Cô muốn theo gương sáng của Thánh Rosa thành Lima.
Bà Benedetta chết lúc mới có 39 tuổi. Khi đó bé Ursula chỉ mới có 7 tuổi. Bé Ursula ở cùng mẹ khi bà nhận được các Phép Bí Tích cuối cùng. Trước khi bà mẹ chết, bà mẹ đã thánh hiến 5 người con nhỏ của bà lên cho 5 Vết Thương Thánh Chúa Giêsu.
Riêng cô bé Ursula thì được thánh hiến cho vết thương cạnh nương long của Chúa Giêsu. Trong suốt cuốn hồi ký thì Thánh Veronica có lòng sùng kính lớn lao cho 5 Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu.
Cô Ursula rất mong muốn được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Cuối cùng ở lúc 10 tuổi thì cô có thể rước Lễ Lần Đầu vào ngày 2/2/1670. Đây là lời cảm nghiệm của cô bé:
“Lần đầu tiên tôi đi rước Lễ. Dường như tôi cảm thấy mình ra khỏi con người mình. Tôi dường như nhớ rằng khi tôi được rước Mình Thánh Chúa, tôi cảm thấy có một luồng khí nóng bừng cháy trong tim tôi. Đặc biệt trái tim tôi bừng cháy. Tôi cảm thấy Thiên Chúa thật sự đến với tôi. Với trọn vẹn trái tim, tôi thưa lên Chúa rằng:
“Lạy Chúa của con, đây là thời giờ Chúa có con cách trọn vẹn. Con dâng toàn thân con cho Chúa. Con chỉ mong ước một mình Chúa mà thôi."
Tôi nhớ rằng Chúa đáp lời tôi:
“Con là của Ta và Ta là của con."
Khi cô bé đi về nhà thì cô cảm thấy mình khác đi. Cô biến đổi và ý thức rằng cô có ơn gọi sống đời thánh hiến. Cô nói:
“Lạy Chúa, thật là một niềm vui. Con không thể giải thích được những gì mà con nhận thức. Con chỉ biết rằng con muốn trở thành một nữ tu của Chúa. Con không thể chờ đợi được cái giây phút được kết hôn với Chúa!"
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 2/6/2025