CN 7558: THÁNH VERONICA THẤY HOẢ NGỤC VÀ NHẬN MÃO GAI (5)
https://www.mysticsofthechurch.com/2015/07/st-veronica-giuliani-extraordinary.html
7. Thánh Veronica Giuliani bị hành hạ bởi ma quỷ và những thị kiến về Hoả Ngục
Giống như những linh hồn nào khi ở gần Chúa thì cũng bị ma quỷ tấn công, Thánh Veronica bị ma quỷ tấn công và làm hại. Chị gọi hắn là kẻ cám dỗ.
Khi chị vào tu viện thì hắn cám dỗ chị bằng cách làm cho chị cảm thấy mình phạm tội vì chị đã xa rời người chị em ở nơi căn nhà gia đình.
Ngày trước thì ma quỷ tấn công chị bằng thể chất. Hắn tạo tiếng ồn ào để doạ chị. Hắn hiện ra dưới hình thức một con mèo. Có khi hắn giả làm Chúa Giêsu, Mẹ Maria và vị giám mục. Việc đền tội và việc cầu nguyện của chị làm cho hắn khó chịu vô cùng. Chị kể:
“Khi tôi làm việc đền tội thì dường như cả cửa hoả ngục mở toang ra. Tôi nghe những tiếng ồn ào, la hét và tiếng rắn hít. Cuối cùng thì tôi nghe nhiều tiếng nói lớn làm tôi bối rối. Tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa của những tiếng nói ấy. Cuối cùng các tiếng nói bảo rằng:
"Mày thật đáng bị nguyền rủa. Chúng tao sẽ bắt mày phải trả giá."
Khi chúng đang nói câu này thì cả phòng của tôi chợt cháy bùng lên trong một lúc.
Một ngày khác, ma quỷ cho tôi thấy một thị kiến ở trong hoả ngục:
“Dường như kẻ cám dỗ cho linh hồn tôi nhìn thấy cửa hoả ngục mở toang ra. Dường như hắn đặt linh hồn tôi vào nơi đó. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ đủ làm cho tôi bị ngã vào hoả ngục. Lúc đó, tôi nghe nhiều tiếng la hét than van ở bên trong. Đó là tiếng hét của những kẻ bị đầy đoạ. Tôi nhìn thấy những con quỷ ở hoả ngục, nhiều con rắn và nhiều con thú hung ác. Tôi cũng ngửi thấy mùi hôi thối và cảm thấy lửa nóng. Lửa bốc lên cao mà không thể đo được. Tôi chỉ có thể so sánh hoả ngục lớn giống như khoảng cách giữa Thiên Đường và trái đất. Tôi có thể nghe nhiều lời xúc phạm và nguyền rủa chống lại Chúa. Thật là đáng buồn. Điều này làm cho linh hồn tôi đau đớn."
Rồi tôi được thấy hoả ngục một lần nữa. Chỉ có lửa và lửa. Chỉ có lũ ma quỷ và các linh hồn trầm luân.
8. Thánh Veronica Giuliani và mạo gai
Hồng ân lớn nhất mà Chúa Giêsu ban cho linh hồn nạn nhân là chị Veronica là Mão Gai của Ngài. Điều này xẩy ra vào ngày 4/4/1681. Chị Veronica viết:
“Tôi nhớ rằng từ khi bắt đầu trở thành một nữ tu, tôi luôn xin Chúa ban cho tôi cảm nhận được sự đau khổ của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito. Vài năm sau đó, tôi mặc áo tu sĩ. Tôi nhớ đó là vào mùa Chay Thánh. Khi Tuần Thánh bắt đầu, tôi cảm thấy mình cần chuẩn bị chính mình bởi vì Chúa muốn cho tôi được vui mừng. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, tôi có một thị kiến. Chúa cho tôi được nhìn thấy Ngài với những vết thương thánh trên đầu và mão gai."
"Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kito. Đồng thời tôi buồn vì những tội lỗi của mình. Tôi như đang ở giữa hai trạng thái: Tình yêu Chúa và sự vô ơn của mình. Dường như tôi thưa với Ngài:
"Lạy Chúa, xin cho con đừng vô ơn và đừng phạm tội nữa. Giờ đây con muốn bắt đầu yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin đến với con và ban cho con mão gai Chúa để những gai nhọn là như những tiếng lòng của con nói rằng con yêu mến Chúa."
"Khi tôi nói điều này thì dường như Chúa đến gần bên tôi. Tôi hiểu rằng Chúa muốn ban cho tôi ơn lành mà tôi đang xin Ngài. Tôi đang chờ đợi sự đau khổ này khi Chúa lấy cái mão gai từ đầu của Chúa và nói vài điều gì đó mà tôi quên rồi. Rồi Chúa đặt cái mão gai trên đầu của tôi. Tôi có cảm tưởng rằng những gai nhọn của mão gai ấy đã đâm vào miệng tôi, vào đầu óc tôi, vào đôi mắt tôi, miệng lưỡi tôi, tai tôi, trán tôi và cả đầu của tôi nữa."
"Vì quá đau đớn nên tôi ngã xuống đất và nằm yên như chết rồi. Chúa nâng đỡ tôi đứng lên và Ngài bảo tôi:
"Con sẽ cảm thấy những sự đau đớn này khi con còn đang sống. Có khi nhẹ hơn mà cũng có khi nặng nề hơn tuỳ theo Ý của Ta."
"Tôi ngã xuống đất lần thứ hai rồi lần thứ ba. Tôi thưa:
"Lạy Chúa, con không thể nào mô tả được những điều gì mà Chúa muốn nói với con về nỗi thống khổ của Ngài. Con biết rõ một điều là Chúa để lại một dấu ấn của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito trên trái tim con mà con sẽ không bao giờ quên được."
Cái đầu của chị thánh bị sưng to lên. Sau biến cố ấy, nhà Dòng đưa chị đi tìm bác sĩ. Chị chịu đựng nhiều cuộc chữa trị đau đớn mà không ai có thể giải thích được về sự sưng tấy đó.
Trong một trường hợp khác, chị Thánh có một thị kiến về Chúa Giêsu đội mão gai. Ngài ở cùng Đức Mẹ Maria và Thánh nữ Catherine thành Siena. Chúa Giêsu lấy cái mão gai từ đầu của Thánh Catherine ra rồi đặt trên đầu Thánh Catherine một triều thiên khác có nhiều viên ngọc quý. Thế rồi Ngài đặt cái mão gai mà Ngài lấy từ đầu của Thánh Catherine rồi đặt trên đầu của chị Thánh Veronica.
Chị cảm thấy quá đau đớn và chị hiểu rằng đó là nỗi đau của Thánh Catherine khi bà Thánh nhận được mão gai. Đó là một hồng ân do Chúa Giêsu ban cho chị Thánh Veronica.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 3/6/2025