CN 7559: THÁNH VERONICA: CON NGƯỜI KHÔNG NHẬN ƠN CHÚA (6)
https://www.mysticsofthechurch.com/2015/07/st-veronica-giuliani-extraordinary.html
9. Các Thị Kiến
Thánh Veronica có rất nhiều thị kiến trong cuộc đời của chị. Có những thị kiến về Thiên Đàng hay có những thị kiến về hoả ngục. Trong một thị kiến, chị Thánh nhìn thấy một vùng rộng lớn mà có rất nhiều linh hồn vác những cây thánh giá rất nặng nề trên đôi vai của họ.
Họ mặc áo quần có nhiều mầu sắc khác nhau, nhưng họ đều quay mặt về trái đất và không thể di chuyển được. Rồi có một nhóm các linh hồn khác đều mặc quần áo mầu trắng, đa số là tu sĩ nam nữ. Họ đang đi mà như bay.
Chúa Giêsu hiện ra trong luồng ánh sáng rực rỡ. Ngài đứng ở giữa họ nhưng chỉ có một số ít người nhìn về Chúa. Điều này làm cho Chúa đau khổ. Ngài than van rằng:
“Ta mong muốn có nhiều đôi mắt hướng về Ta. Đó là những ánh mắt yêu thương hướng về Sự Tốt Lành Lớn nhất của Ta."
Dường như có một tấm khăn voan che giữa họ và Chúa. Do đó mà họ không nhìn thấy được thị kiến này. Chị Veronica hiểu rằng các linh hồn ấy thiếu sự trong sạch trong ý tưởng. Chị viết tiếp:
“Các linh hồn này lạnh lùng. Cùng với sự lạnh lùng là tội lỗi. Cùng với tội lỗi thì họ xúc phạm đến Chúa là Đấng Tạo Hoá vĩ đại. Rồi thì công lý và sự thanh tẩy. Dường như tôi nhìn thấy Chúa với 3 thanh kiếm trong tay. Chúa cho tôi hiểu rằng Ngài muốn trừng phạt vì những sự xúc phạm và những tội lỗi mà người ta đã phạm. Giờ đây, Chúa cho tôi nhìn thấy nhiều loại vũ khí, dường như là sẽ có một trận chiến lớn lao. Người này giết chết người kia. Điều này làm cho tôi sợ hãi."
"Tôi chỉ thấy toàn là người chết. Mùi hôi thối toả lan trong không khí. Mọi sự đều có mùi hôi thối khủng khiếp. Tôi cảm thấy thật là đáng tiếc. Bỗng dưng, tôi nhìn thấy sức khoẻ của mọi người đều bị nguy hiểm. Hầu như đại đa số người ta đang nguyền rủa Chúa. Tôi nhìn thấy người ta chết trong sự thiếu thốn mọi nhu cầu."
"Lúc này, dường như tôi hiểu rằng 3 cây kiếm có nghĩa là: chiến tranh, bịnh tật và nghèo đói.”
Trong một trường hợp khác thì Chúa cho chị Thánh nhìn thấy có một số linh hồn bị biến dạng và trở nên ma quái. Hình dáng của họ làm cho chị Thánh quá khiếp hãi đến nỗi chị tưởng rằng chị sẽ chết. Rồi chị nghe một tiếng nói với chị:
“Đối với những kẻ này thì Ta không còn kéo dài lòng thương xót nữa rồi. Họ đang và sẽ mãi mãi khinh thường Ta."
Chị cầu nguyện với Chúa:
“Ôi lạy Chúa, xin Chúa thương xót họ. Họ là ai vậy ạ? Liệu họ còn sống hay đã chết rồi ạ?"
Chị hiểu rằng họ vẫn còn sống. Chị nghe có tiếng trả lời:
"Họ là những kẻ đã chết vì không muốn nhận ân sủng Chúa."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 3/6/2025