12. Những lời cầu nguyện của chị Thánh Veronica
Những lời cầu nguyện tự phát của Thánh St. Veronica thường là cầu khấn với Các Vết Thương Thánh của Chúa Kito. Chị cầu xin để các Vết Thương Thánh trở nên những tiếng nói:
"Lạy Chúa, con xin Chúa ban các linh hồn cho con. Xin Chúa cho các Vết Thương Thánh của Chúa trở nên tiếng nói cho con và nói với con rằng:
"Ôi, những linh hồn được cứu rỗi bởi Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Kito, hãy đến với suối nguồn của tình yêu. Tôi đang kêu gọi các ngài và những Vết Thương Thánh nói với tôi. Xin các ngài hãy đến."
Những lời cầu nguyện khác thì tương tự như lời cầu nguyện của chị Luisa Picarreta trong cuốn Divine Will.
Trong những lời cầu nguyện này thì chị Thánh Veronica cố gắng chứa đựng tất cả mọi tạo vật trong lời ca ngợi của chị. Như thế thì những ý chỉ của lời cầu nguyện của chị được nhân lên nhiều hơn.
“Ôi, hỡi những vì sao, hỡi bầu trời, xin giúp tôi. Tôi muốn có càng nhiều miệng lưỡi càng tốt, như cùng các vì sao ngợi khen Chúa. Tôi muốn mời gọi tất cả thế giới hãy yêu mến Chúa."
Trong những lần khác thì chị cầu nguyện như sau:
“Lạy Chúa, con mong ước kêu lên Chúa nhiều lần giống như là những cây cỏ và lá của toàn thế giới. Con mong muốn có nhiều trái tim, nhiều miệng lưỡi, nhiều hạt cát trên các bãi biển và nhiều hạt đất của toàn thế giới."
Chị Thánh Veronica cũng rất quan tâm về sự hoán cải của những người vô tín:
“Giờ đây, tôi kêu gọi những người Do Thái, người Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả các quốc gia của những người vô tín. Tôi muốn kêu gọi với hành động đức tin mà thưa lên Chúa rằng:
"Ôi lạy Chúa, nếu con có thể giúp tất cả mọi người biết ca ngợi Chúa, yêu mến Chúa, và làm theo Thánh Ý Chúa. Nhưng con không thể làm mọi sự bằng chính mình con. Tuy nhiên, con đến với Chúa và dâng lên Chúa. Chính Chúa với sự hoàn hảo vô biên, Chúa ban tất cả những ơn lành. Con xin ngợi khen, chúc tụng và tạ ơn Chúa! Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và vĩ đại của con."
13. Vết Thương Mầu Nhiệm trong trái tim chị Thánh và sự chấp nhận Vết Thương Thánh
Cũng giống như các nhà thần bí cao cả khác, chị Thánh Veronica cũng đã nhận được vết thương trong trái tim của chị. Đó là sự đâm thấu trái tim. Điều này xẩy ra vào tối ngày vọng Lễ Giáng Sinh của năm 1696. Chị Thánh viết:
“Tôi chỉ nhớ rằng Chúa Giêsu Nhỏ đã đến chào tôi. Trong tay Chúa có một mũi tên. Dường như Chúa gửi mũi tên ấy vào trái tim của tôi. Tôi cảm thấy tim mình rất đau đớn."
"Khi tôi tỉnh lại thì tôi nhìn thấy trái tim mình bị thương tích. Trái tim tôi đổ máu. Tôi không thể mô tả cảm giác này bằng cách viết về những điều mà Chúa đối thoại với tôi trong giây phút ấy."
"Tôi chỉ nhớ rằng tôi cảm thấy mình có sự hiệp thông thân mật với Chúa. Chúa cho tôi hiểu rằng vết thương này không thể so sánh với vết thương mà ngài sẽ gửi thêm cho tôi trong một thời gian sớm thôi. Vết thương này sẽ mở rộng và chẩy máu trong nhiều ngày rồi nó sẽ đóng lại."
Chị Thánh diễn tả rằng chị cảm thấy mình luôn luôn đau đớn. Dường như có lửa cháy trong vết thương. Vết thương sẽ thường được mở ra và kéo dài sự đau đớn trong nhiều ngày nữa.
Chị Thánh thường dâng những sự đau đớn của vết thương để hiệp thông với sự đau đớn của những vết thương mà Chúa Giêsu đã chịu để cầu xin sự hoán cải cho những người tội lỗi.
Các Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu đã đến với chị Thánh vào ngày 8 tháng 3 năm 1697 khi chị đang ở trước một cây Thánh Giá. Chị viết:
“Tôi ở rất gần trước mặt Ngài. Dường như Ngài lấy tay phải của Ngài, rồi ngài cầm một cái gai rất lớn trong tay. Ngài làm cho tôi bị thương trong trái tim. Tôi quá sức đau đớn và tôi hoàn hồn trở lại."
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 3/6/2025