CN 7567: THÁNH VERONICA: XÁC CÒN NGUYÊN VẸN (14) HẾT
https://www.mysticsofthechurch.com/.../st-veronica...
22. Thân xác không hư hoại của Thánh Veronica Giuliani
Chị Thánh đi vào thế giới vĩnh cửu. Chị Thánh Veronica dùng những năm cuối đời để tiếp tục hiệp thông với Chúa. Chị Thánh viết:
“Khi Chúa ban những ơn lành hiệp nhất và biến đổi thì chúng ta cũng giống như những vị thánh đang hưởng phước Thiên Đàng. Họ tận hưởng Chúa trong Thiên Chúa: Đó là một bàn tiệc tiếp diễn của tình yêu với tình yêu."
Vào ngày 6 tháng 6 năm 1727, trong lúc rước Lễ thì chị Thánh bị bịnh tai biến. Từ đó chị Thánh chịu đau đớn trong suốt 33 ngày sống ở luyện ngục trần gian. Chị chịu đau đớn từ thể xác và luân lý và từ những cơn cám dỗ của ma quỷ.
Vào ngày 9 tháng 7 năm 1727 vào lúc bình minh, chị Thánh nhận phép được chết bởi cha giải tội. Chị về Thiên Đàng. Những lời cuối cùng của chị Thánh là:
“Tình Yêu để cho chính Ngài được tìm thấy."
Chị Thánh Veronica được phong chân phước vào ngày 17/6/1804 bởi ĐGH Pius VII và được phong thánh ngày 26/5/1839 bởi ĐGH Gregory XVI.
23. Cuộc Giảo Nghiệm Tử Thi
Cuộc giảo nghiệm tử thi của chị Thánh Veronica diễn ra vào ngày chị qua đời, sau buổi ăn trưa. Trong cuộc đời của chị Thánh Veronica thì chị Thánh đã nói với chân phước Florida rằng trái tim của chị có những hình ảnh và các chữ mang tính cách tượng trưng cho cuộc Khổ Nạn Chúa Kito. Trái tim của chị Thánh được khắc ghi với những chữ tượng trưng cho lời tuyên thệ mà chị đã làm.
Chân phước Florida vẽ một tấm sơ đồ về trái tim của chị Thánh Veronica với các dấu hiệu mà chị Thánh Veronica diễn tả.
Khi trái tim của chị được mổ ra thành hai mảnh trong cuộc giảo nghiệm tử thi thì có những vết thương lạ thường mang những hình ảnh của những dụng cụ mà người ta đã dủng trong Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito. Trong trái tim của chị Thánh còn có 7 ngọn giáo đâm vào Trái Tim Mẹ Maria và có con số và những chữ viết.
24. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu Kito, Chúa đã ban ơn cho Thánh Veronica có những Dấu Thương Thánh của cuộc Khổ Nạn Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con hồng ân biết đóng đinh xác thịt chúng con vào thánh giá để trở nên xứng đáng nhận được niềm vui trên Thiên Đàng vĩnh cửu. Vì Chúa là Đấng đang sống và ngự trị mãi mãi đến muôn đời. Amen.
Lạy Thánh Veronica Giuliani, xin cầu cho chúng con. Amen.
Hết
Kim Hà, 4/6/2025