CN 7568: TÂM TÌNH CỦA DỊCH GIẢ
Ngày 1/6/2025, tôi lên mạng thì tình cờ đọc được một bài viết rất hay và dài nói về Thánh Veronica Giuliani. Vì nhận thấy bài hay quá nên tôi dịch một mạch ra 3 bài viết.
Sau đó vì tò mò nên tôi lên Google để đánh máy tên của bà Thánh thì đọc được thêm một bài viết rất dài về bà Thánh này. Từ đó đến nay là 4 ngày mà tôi dịch được hết thảy là 17 bài viết về cuộc đời lạ thường của một vị Thánh này.
Trong một bài viết mà tôi đã dịch thì có kể rằng Chúa Giêsu ban hai lời hứa cho Thánh Veronica về cuốn hồi ký này:
“Thiên Chúa cho tôi hiểu rằng tôi nên viết về tất cả mọi điều. Bởi vì Ngài muốn như thế. Ngài nói rằng những lời mà tôi viết ra thì sẽ có ích lợi lớn lao cho nhiều linh hồn, và Ngài muốn thấy cuốn nhật ký này dành cho toàn thể người theo đạo Công Giáo."
Vào một trường hợp khác, Chúa Giêsu nói với bà Thánh rằng:
“Ta báo cho con biết rằng Ta muốn ban những ơn lành đặc biệt cho những ai chịu làm việc ghi chép này. Và ta muốn tất cả mọi sự và mọi điều được tỏ lộ. Đây là những công việc của Ta và là quà tặng của Ta. Đây là những ơn lành của Ta và tất cả sẽ trở thành Vinh Quang của Ta."
Vì thế mà tôi miệt mài dịch thuật cho mau hoàn tất những bài viết này để mong đem lại ơn phúc mà Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta.
Vào đêm 3/6/2025, không hiểu vì lý do gì mà tôi không thể ngủ được. Tôi nằm trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại rồi nhìn đồng hồ và đọc kinh lần chuỗi mà vẫn không thể ngủ được.
Thế là tôi đành thức nguyên một đêm để dịch cho xong những bài viết này. Dường như Chúa đã ban cho tôi một nguồn hứng khởi để dịch mà cống hiến những bài viết này cho các đọc giả của tôi.
Khi tôi hoàn tất và đưa bài lên www.hddaminhthanhlinh.net và các trang Facebooks thì đồng hồ chỉ là 5:00 am, tức là 5 giờ sáng ngày 4/6/2025.
Thật sự thì tôi đã học được rất nhiều điều có lợi ích cho đức tin của tôi. Tất cả những gì về Chúa, Đức Mẹ và các thánh thì đều là thật.
Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài cho phép tôi làm người Công Giáo. Tôi được nuôi dưỡng trong giáo hội, được trưởng thành và rồi khi qua đời sẽ được lãnh nhận các ơn Thánh của Chúa qua tay một vị linh mục.
Vì thế mong là quý vị sẽ đọc và phổ biến cho các thân nhân và bạn bè để họ thêm xác tín và biết chắc rằng Chúa có thật, Đức Mẹ có thật, các Thiên Thần và các Thánh đều có Thật. Đạo Công Giáo là đạo thật.
Tôi xin chia sẻ một điều bất thường là:
Khi tôi đã dịch xong các bài và đánh máy ở trong cái notepad thì việc tiếp theo là tôi sẽ copy và bỏ lên website và Facebook.
Thế mà vì vô ý hay bị kẻ dữ đánh phá mà tôi đã xoá đi một đoạn rất quan trọng khi mà chị Thánh Veronica kể về những ơn huệ Chúa ban cho cuộc đời chị. Tôi biết ngay là ma quỷ không thích những gì mà tôi đang làm.
Thế là tôi phải lên mạng và tìm lại bài viết tiếng Anh rất dài. Rồi tôi phải ngồi dò xem đó là đoạn nào mà dịch lại những dòng chữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Thật là kép công.
Tạ ơn Chúa vì dù sao thì tôi cũng đã dịch xong tiểu sử của vị Thánh mà nhờ bà mà chúng ta học hỏi thêm nhiều điều về Thiên Đàng, hoả ngục và luyện ngục.
Xin mọi người hãy siêng năng cầu nguyện cho tha nhân vì nếu không cầu nguyện cho người khác thì chúng ta sẽ ở rất lâu trong luyện ngục vì không có lòng bác ái!
Xin Chúa thương xót mà tha tội cho chúng con!
Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa!
Kim Hà, 4/6/2025