CN 7570: ĐỪNG NUỐI TIẾC QUÁ KHỨ
Đừng nên để xúc cảm chi phối mình vì đó là nơi mà ma quỷ dùng để làm khổ mình. Khi bạn cho phép sự sợ hãi, bất an, giận dữ và cay đắng thống trị trái tim của bạn, thì đó là lúc mà bạn dành cho ma quỷ một lỗ hở để xâm nhập.
Những cảm xúc này trở nên một lối vào thiêng liêng mà ma quỷ lợi dụng.
Hãy từ chối, từ bỏ và đuổi tất cả những cảm xúc này ra khỏi bạn nhờ Danh Thánh Chúa Giê su Kito và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa. Và hãy kêu cầu sự trợ giúp của Đức Mẹ Sầu Bi.
Đừng bao giờ để cho trái tim bạn trở thành một bãi chiến trường của ma quỷ.Hãy đặt tất cả những gánh nặng tình cảm dưới chân cây Thánh Giá của Chúa. Nhớ luôn đặt ma quỷ ở dưới chân Thánh Giá nữa. Như thế thì ma quỷ không bao giờ có thể trở lại làm phiền bạn nữa.
Chúng cũng không thể đến dưới hình thức khác, chúng không thể trả thù bạn mãi mãi. Hãy thưa với Chúa rằng:
"Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa nỗi đau này để cầu cho các linh hồn đau khổ nơi luyện ngục.Xin Chúa cho những niềm đau của con trở thành một cầu thang cho các linh hồn sớm được giải thoát. Amen."
Khi bạn làm như thế thì sự đau khổ của bạn được thánh hoá mà không bị lãng phí. Bạn làm cho ma quỷ thất vọng bởi vì thay vào việc phạm tội thì bạn lại làm việc hy sinh. Ma quỷ không thể cám dỗ một linh hồn khi linh hồn ấy đã biến những thương tích trở thành sự dâng hiến của tình yêu.
"Lòng con người ngoan cố hơn mọi thứ, không chữa trị được. Không ai biết được." (Jeremiah 17:9)
"Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó." (Cách ngôn 4:23)
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được." (1 Phero 5:8)
LỜI CÁC THÁNH
“Niềm vui, sự đau khổ, sự mệt mỏi...Không có sự gì vô ích khi được hiệp thông với cây thánh giá." St. Padre Pio
“Đừng mỏi mệt trong việc tốt bởi vì đến thời gian thi chúng ta sẽ gặt hái nếu chúng ta không bị ngất xỉu." St. Augustine
"Hãy trỗi dậy trên tình cảm của con. Hãy để ơn lành, không phải tình cảm, hướng dẫn linh hồn con."
Kim Hà, 5/6/2025