Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 4-5/6/2025
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Liên tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế, chúng ta thấy con người tạo vật trên thế gian này, đặc biệt vào giai đoạn lịch sử văn minh hầu như tột đỉnh và văn hóa đã lên tới tột đỉnh ở bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 nhưng đang bị phá sản chưa từng thấy của thế giới hiện nay, họ như đang múa may quay cuồng trước Thiên nhan của Đấng Quan phòng Thần linh là chủ tế tất cả mọi sự trên trời dưới đất. Điển hình nhất và nổi bật nhất hiện nay là 2 cuộc chiến, một ở Đông Âu tại Ukraine và một ở Trung Đông tại Dải Gaza Thánh địa.
Ở trận chiến xâm lăng Ukraine, kẻ gây chiến cứ tưởng rằng "mạnh được yếu thua", có thể chiếm được Ukraine, như dự tính ngay từ ban đầu của kẻ gây chiến, trong vòng 3 ngày hay cùng lắm 1-2 tuần, thế mà cho tới nay đã hơn 3 năm mà vẫn chẳng làm gì được, trái lại còn bị kẻ yếu tấn công không kịp trở tay, mất mặt cường quốc về quân sự và vũ khí với thế giới.
Ở trận chiến khủng bố và trả thù tại Dải Gaza, bên khủng bố đâu có ngờ rằng hành động bất ngờ khủng bố kèm theo bắt con tin thuộc bên đối phương của mình chẳng những đã không làm gì được kẻ bị mình khủng bố mà còn phải trả giá gấp trăm, với hậu quả là làm cho chính Giải Gaza mình đang quản trị bị tan hoang, nhất là khiến cho dân của mình cho tới nay đã bị sát hại lên tới 55 ngàn người và bị thương vong trên 150 ngàn người, chưa kể tình trạng khủng hoảng về cứu trợ nhân đạo càng ngày càng thảm thương hơn bao giờ hết.
Ở trận chiến khủng bố và trả thù tại Dải Gaza bên nạn nhân thì đã sử dụng quyền tự vệ cực đoan quá khích đến mức độ báo thù ở chỗ muốn tận diệt toàn bộ nhóm Hamas là thành phần đã khủng bố sát hại và bắt cóc dân của mình, bằng cách bất chấp Liên Hiệp Quốc (LHQ), bất chấp quốc tế, thậm chí cả Hoa Kỳ, để sát hại cả nhân viên LHQ, cả các nhân viên nhân đạo, nhất là thành phần dân lành, cho dù dân lành đa số là phụ nữ và trẻ em đang ở trong nhà thương, nhà thờ, trường học hay trại tị nạn..., chỉ vì muốn tận diệt Hamas khi được tình báo cho biết có quân Hamas len lỏi ở đó, dù chỉ mấy tên. Với chính sách trả thù tận diệt này, bên nạn nhân khủng bố Do Thái không phải chỉ múa may quay cuồng như người say rượu mà còn trở thành như điên khùng mất tính người.
Ở cả 2 trận chiến, vai trò giải quyết của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ cho tới nay vẫn chẳng làm gì được với thế lực của mình, nhất là dưới thời của vị tân tổng thống tái nhiệm cách quãng hiện nay, ở chỗ, nếu ông là tổng thống thì đã không xẩy ra chiến tranh ở Giải Gaza như ông tuyên bố, thế mà giải Gaza vẫn càng tệ hơn khi ông đã là tổng thống, đã có thực quyền; cũng thế, trận chiến ở Ukraine ông có thể giải quyết trong vòng 24 tiếng khi ông đang tranh cử, thế mà sau khi làm tổng thống từ khi nhậm chức đến nay đã 5 tháng rưỡi mà càng giải quyết ông càng bực mình và cảm thấy chán nản chưa từng thấy.
Tuy nhiên, chính khi con người tạo vật văn minh nhân bản đang múa may quay cuồng như những tên say rượu chẳng biết mình như thế, LTXC lại càng được dịp hiển linh hơn ở những gì đã được Ngài vô cùng khôn ngoan và quyền năng an bài sắp xếp cho phần rỗi của chung loài người cũng như của từng con người, bao gồm cả những con người tội ác nhất trên trần gian này, được Ngài dựng nên và cứu chuộc, nhất là những ai tin tưởng vào Ngài. Với ý thức đức tin chiến thắng thế gian này, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em đồng loại của mình, bao gồm cả nạn nhân và phạm nhân của thời cuộc, theo tinh thần của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV "chúng ta chỉ là một trong Đấng duy nhất", và tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế.
Cao Tấn Tĩnh