CN 7577: THÁNH NORBERT VÀ CON NHỆN
Nguồn: Life of Norbert
Thánh Nobert người Pháp. Ngài là tu viện trưởng và là đấng Sáng Lập ra Dòng Praemonstratensians, sau này còn được gọi là Dòng Norbertines.
Ngài còn làm Tổng Giám Mục của TGP Magdeburg ở trung tâm của nước Đức. Địa phận của ngài có một nửa số dân là người ngoại giáo, và một nửa số dân là người Kito giáo.
Trong cương vị Tổng Giám Mục, ngài đã hăng say và can đảm làm việc cho giáo hội cho đến khi ngài qua đời vào ngày 6/6/1134.
Một hôm khi ngài đang dâng Thánh Lễ thì có một con nhện lớn bỗng rớt vào Chén Thánh mà ngài vừa thánh hiến. Ngài bị sốc nặng khi nhìn thấy việc này. Chuyện sống và chết đang ở trước mắt ngài.
Con nhện rất lớn. Bây giờ ngài phải làm gì khi mà ngài có đức tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa? Liệu sự hy sinh uống chén này có làm cho ngài chết không? Có nguy hiểm cho những ai sắp uống chén Máu Thánh có con nhện bơi ở trong chén không?
Thế là sau khi làm phép thánh hiến, ngài nghĩ rằng mình sẽ chết ngay. Trong khi ngài còn đứng nơi bàn thánh. Ngài cầu nguyện và xin dâng cái chết của ngài cho Chúa. Thế rồi ngài cảm thấy lỗ mũi mình bị ngứa ngáy khó chịu nên ngài hắt hơi thì văng ra một con nhện nguyên vẹn.
Một lần nữa Chúa chứng minh là Ngài không muốn cho ngài chết. Vì đức tin của vị linh mục còn làm lợi ích cho nước Chúa và dân của Chúa. Tạ ơn Chúa.
Kim Hà, 7/6/2025