CN 7581: TIỂU SỬ THÁNH PADRE PIO
Thánh linh mục Padre Pio là một vị thánh ở thời đại của chúng ta. Ngài sinh ngày 25/5/1887 và qua đời vào ngày 23/9/1968. Ngài được sinh ra tại vùng Pietrelcina thuộc miền Nam nước Ý. Cha mẹ ngài nghèo nên cả gia đình lớn sống trong một căn nhà nhỏ chỉ có 2 phòng ngủ. Nhà làm bằng đá mầu trắng.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong vào buổi tối thì cả gia đình ngồi ở phòng bếp để đọc kinh chuỗi Mân Côi. Ông Orazio và bà Giuseppa nuôi dạy các con bằng sự nghiêm khắc. Họ luôn đặt Chúa lên trên hết mọi sự. Bà Giuseppa nhìn thấy con trai nhỏ của bà thường hay quỳ cầu nguyện trên nền nhà bằng đá, bên cạnh cái bàn làm bằng gỗ.
Bà còn nhìn thấy con trai nằm trên sàn nhà vào một buổi sáng tháng 8. Bà hỏi con:
"Con ơi, sao con lại nằm ngủ dưới đất vậy?"
"Thưa mẹ, con đang cầu nguyện ạ."
"Con cầu nguyện vào lúc nào?"
"Dạ, con không biết. Trời tối quá và mọi người đang ngủ. Rồi con cũng ngủ luôn."
"Mẹ phải làm gì với con đây? Con có biết nền nhà lạnh và cứng lắm không? Chắc con sẽ bịnh lại cho mà xem!"
Nhưng khi không có ai thì anh Francis lấy mấy hạt tiêu của mẹ, ăn hạt tiêu và lành bịnh. Trong nhà ai cũng ngạc nhiên vì việc anh được chữa lành mau chóng. Anh Francis rất mong muốn được làm linh mục ở trong số những người con khiêm nhường của Thánh Francis of Assisi.
Sự việc này làm cho ông Orazio và bà Giuseppa lo lắng vì họ không thể dạy dỗ con trai để trở thành linh mục. Vì lẽ đơn giản là vì họ quá nghèo. Francis khi được 15 tuổi thì anh rời nhà vào ngày 3/1/1903 để gia nhập dòng Capuchin.
Vào ngày được mặc áo thì thầy rất run. Cha Bề Trên hỏi:
"Này con, con muốn chọn tên Dòng là gì?"
Thầy Francis đáp:
"Dạ con chọn tên Pio ạ. Con chọn tên Pio để vinh danh Thánh Pio V, vị thánh quan thầy của vùng Pietrelcina này."
Rồi cha Pio trở về nhà. Cái phòng quá nhỏ và chật chội, trông giống như cái nhà tù. Chung quanh là đá tảng mầu trắng. Phòng chỉ đủ chỗ dành cho một cái giường nhỏ, một cái bàn, một cái chậu và một thùng nước sạch.
Trên cái giường là một cây thánh giá bằng sắt ở trên tường. Rồi có một tấm bảng viết một câu nói:
"Không có sự cô độc và siêng năng thì bạn không bao giờ có được các đức tính."
Kim Hà, 7/6/2025