Chuỗi Kinh Kính Thánh Nhan Chúa nhằm tôn vinh Năm Giác Quan của Chúa Giêsu Kitô, và xin Chúa cho Giáo Hội Chúa chiến thắng Khải Hoàn trên sự sụp đổ của kẻ thù của Giáo Hội. Chuỗi Kinh này do Thánh Nữ Pierina, một Nữ Tu dòng Kín ở Tour, biên soạn.
Thánh Ethanasius nói rằng khi được hỏi thì mà quỷ trả lời rằng câu Kinh Thánh mà chúng sợ nhất là câu mở đầu của Thánh Vịnh 67.
Câu đó như sau:
“Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,
kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.”
Chúng thêm rằng câu Kinh Thánh này luôn luôn buộc chúng phải bỏ chạy.
Chuỗi Kinh Kính Thánh Nhan Chúa bao gồm:
• Một mề đay Thánh Nhan Chúa
• 6 hạt lớn và
• 33 hạt nhỏ
Chuỗi Kinh Kính Thánh Nhan Chúa vinh danh Năm Giác Quan của Chúa Giêsu Kitô, và nài xin Chúa cho Giáo Hội Người chiến thắng. Chúng ta được khuyên rằng khi đọc chuỗi kinh này với lòng thành kính, qua Thánh Nhan Chúa, kẻ thù của Giáo Hội sẽ sụp đổ.
33 hạt nhỏ tượng trưng cho 33 năm Chúa Giêsu Kitô sống trên trái đất. 30 hạt đầu tiên tượng trưng cho 30 năm sống ẩn giật. 30 hạt này được chia làm 5 nhóm, nhằm vinh danh 5 giác quan xúc giác, thính giác, thị giác, khứu giác và vị giác của Chúa Giêsu.
Những giác quan này có vị trí chính yếu trên Thánh Nhan và nêu lên sự đền bù với lòng kính trọng đối với tất cả những đau thương mà Chúa Giêsu chịu đựng trên Nhan Thánh Chúa, qua mỗi giác quan này.
3 hạt nhỏ sau cùng nhắc chúng ta nhớ tới 3 năm sống công khai của Đấng Cứu Thế, và đó là đối tượng để vinh danh tất cả những vết thương trên Thánh Nhan đáng tôn sùng của Người.
1. Làm Dấu Thánh Giá trên Thánh Giá và đọc:
“Lạy Chúa xin đoái thương cứu giúp con,
Xin mau mau cứu giúp con.”
2. Trên hạt lớn và trước mỗi nhóm 6 kinh đọc:
1 Kinh Sánh Danh… và
“Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.”
3. Trên mỗi hạt nhỏ đọc:
“Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,
kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.”
4. Sau đó đọc:
7 Kinh Sáng Danh… để vinh danh 7 lời cuối cùng của Chúa trên Thánh Giá và 7 sự Thương Khó Đức Bà.
5. Cuối cùng đọc trên Mề Đay:
“Lạy Cha là Đấng Bảo Vệ chúng con,
Xin đoái thương xem chúng con và ghé mắt nhìn đến Thánh Nhan Chúa Kitô Con yêu dấu Cha.”
Trích dịch Kinh "Chapelet de la Sainte Face"
(Giáo Hội chuẩn)