CN 7587: CẦU NGUYỆN MÀ HOA HỒNG BAY RA
Có 2 câu chuyện kể về kết quả của việc lần chuỗi Kinh Mân Côi. Những câu nguyện này trích ra từ cuốn sách ‘𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵 𝘰𝘧 𝘛𝘩𝘦 𝘙𝘰𝘴𝘢𝘳𝘺’ của Thánh 𝘓𝘰𝘶𝘪𝘴 𝘥𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘧𝘰𝘳𝘵:
Chữ Mân Côi phát xuất từ nghĩa là một vòng hoa hồng. Mỗi lần mà người ta lần chuỗi Kinh Mân Côi một cách sốt sắng thì họ đặt một vòng triều thiên gồm 150 đoá hoa hồng (3 chuỗi Mân Côi: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng) trên đầu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Như thế khi mỗi lần mà bạn đọc một Kinh Kính Mừng thì bạn dâng lên Đức Mẹ một đoá hoa hồng tuyệt đẹp. Để chứng minh những điều ấy là sự thât thì Thánh Louis de Montfort đã kể những câu chuyện như sau:
1. Một thầy Dòng Tên là thầy Alphonsus Rodriguez, thầy thường hay đọc kinh Mân Côi cách sốt sắng nên hay có một đoá hoa hồng mầu đỏ rơi ra khỏi miệng của thầy lúc mà thầy đọc một kinh Lạy Cha.
Khi thầy đọc một kinh Kinh Mừng thì có một đoá hoa hồng mầu trắng rơi ra khỏi miệng của thầy. Cả hai đoá hoa đều rất đẹp.
2. Nhật ký của Thánh Francis kể rằng có một tu sĩ trẻ tập thói quen lành thánh là ca ngợi và đọc kinh trước Toà Đức Mẹ trước bữa ăn tối. Một ngày kia, không biết vì lý do gì mà thầy không đọc kinh. Khi chuông rung thì thầy xin Bề Trên cho thầy đọc kinh trước khi vào bàn ăn.
Sau khi được phép, thầy đi vào phòng riêng và cầu nguyện. Thấy thầy ấy đi qúa lâu nên cha Bề Trên sai một thầy khác đi tìm thầy nọ. Thầy thứ hai tìm thấy thầy nọ ở trong phòng, chung quanh được bao bọc bởi luồng ánh sáng thiên đàng và trước sự hiện diện của Đức Mẹ Maria và hai Thiên Thần.
Những đoá hoa hồng đẹp đẽ cứ từ miệng của thầy Dòng mà toả ra ở mỗi Kinh Kính Mừng. Hai thiên thần cứ thay phiên nhau nhặt hoa hồng và đặt trên đầu của Đức Mẹ.
Đức Mẹ mỉm cười chấp nhận hoa hồng. Cuối cùng có thêm hai thầy Dòng khác được sai tới để gọi thầy Dòng thì họ cũng được nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Đức Mẹ không rời phòng ấy cho đến khi một chuỗi Mân Côi được đọc xong.
Kim Hà, 8/6/2025