CN 7591: LỐI CẦU NGUYỆN CỦA DON DOLINDO (3)
Lời cầu nguyện mạnh thế của LM Don Dolindo là: "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!"
Trong tác phẩm: "Jesus, You Take Care of It" tạm dịch là: "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chăm sóc mọi sự."
Nữ tu Dòng Carmelite là Sr. Grazia Ruotolo. Sr. là cháu gọi cha Dolindo là chú, đã giải thích cách thức mà cha Dolindo nghĩ: "Hãy gánh những gánh nặng của nhau" (Gal 6:2)
Người ta kể rằng:
Sr. Maria Giuseppina chịu những cơn đau đầu khủng khiếp thì Sr. có một cuộc hẹn không tránh khỏi. Sr. Maria cũng giống như cha Dolindo, có nhiều người tìm đến để xin hướng dẫn. Sr sẽ gửi cho cha một thông điệp qua các bạn hữu.
“Xin các bạn hãy nói với cha Don Dolindo rằng hôm nay tôi rất bịnh, và tối nay tôi sẽ phải gặp Nữ Bá Tước Duchess of Aosta.”
Sau khi nhận được thông điệp của Sr. Maria thì cha Don Dolindo sẽ lập tức trả lời bằng cách cầu nguyện cho Sr. Maria:
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận lấy những cơn đau của Sr. Maria Giuseppina."
Lập tức Sr. Maria sẽ hồi phục cách nhanh chóng. Cha sẽ chịu những cơn đau của Sr. cho đến khi các cuộc họp quan trọng của Sr. Maria chấm dứt. Rồi Sr. Maria sẽ gọi cho các người bạn chung và nói:
“Xin nói với cha Don Dolindo là trả lại cơn đau cho tôi."
Do đó, những sự liên hệ thiêng liêng của họ ngày càng sâu xa hơn. Cả hai người chịu đau đớn cho nhau khi cần thiết. Có một ngày khi cha Dolindo đến tu viện thăm Sr. Maria Giuseppina thì Sr. Maria vì bận rộn nên xuống hơi trễ. Khi cha Dolindo ngồi ở phòng khách chờ thì ngài bắt đầu cầu nguyện theo một lối khác thường.
Với tình yêu dành cho Chúa, cha bắt đầu cầu nguyện bằng cách kể cho những đồ vật trong phòng với tình yêu:
“Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, và con nói với cái cửa lớn là con yêu mến Chúa."
Rồi ngài cầu nguyện tiếp với những đồ vật mà ngài tìm thấy trên bàn và trên ghế. Khi Sr. Giuseppina cuối cùng đến được phòng khách, bà nhìn chung quanh và hỏi cha Dolindo với giọng ngạc nhiên:
"Thưa cha, có chuyện gì xẩy ra vậy ạ? Tại sao mọi sự ở trong phòng này đều la lên:
"Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa?"
"Tại sao cả bức tường, những đồ đạc và mọi sự ở trong phòng này đều nghe tiếng tình yêu của Chúa vậy ạ?"
Sau khi đọc câu chuyện này, tôi giữ trong tim như một lời nhắc nhở. Thường thì khi tôi đợi chờ ai hay chờ chuyện gì thì tâm trí tôi cứ trống rỗng. Tôi cảm thấy mệt mỏi nên không chú ý hay tìm cách cầu nguyện khác thường. Giờ đây, tôi có thể bắt chước phương pháp cầu nguyện của cha Dolindo bằng cách cầu nguyện với những gì ở chung quanh tôi như cái bàn, cái ghế và cái tường nhà.
Kim Hà, 9/6/2025