(Linh hứng - Luz de María, 05.2021)
Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, con cầu xin Chúa Thánh Thần, con không xứng đáng với Chúa.
Con biết Chúa Thánh Thần ngự trong con, và con chưa đáp lại Tình yêu Thiêng liêng như vậy. Nhận thức được điều này, hôm nay con muốn hiến dâng cuộc đời mình để trở thành đền thờ xứng đáng của Chúa. Con hiến dâng cho Chúa các giác quan của con, mà con đã khiến chúng tách rời khỏi Người.
Hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự trong con.
Hãy đến, sắp xếp lại cuộc đời con, con cầu xin Chúa. Ý chí tự do của con đã bị mắc cạn, và con cần Chúa là Đấng chèo lái cuộc đời con. Con cần bước về phía Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, con xin dâng lên Chúa ý chí tự do của con, để từ hôm nay trở đi Chúa có thể hướng dẫn và dẫn dắt con bằng sự ngay thẳng chính trực. Vì thế, xin Chúa thanh tẩy các giác quan về thể chất và tinh thần của con để con có thể là ánh sáng chứ không phải là bóng tối.
Lạy Chúa Thánh Thần, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con, con xin phục tùng Chúa, với lòng kiêu hãnh hay sa ngã, với tính cách bị vùi dập, với sự ngạo mạn trống rỗng, với sự bất lực của con, con xin khiêm nhường phủ phục trước Thiên tính của Chúa, nhận thức rằng con đã xúc phạm đến Chúa và giống như đứa con hoang đàng, con chạy đến với Ngài.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, con muốn giải thoát mình khỏi sự khuất phục bản ngã đầy nhân tính yếu hèn của con. Xin hãy cai trị con bằng Tình yêu Chúa, để con có thể trở thành một tạo vật mới, tràn đầy Đức tin, Hy vọng và Bác ái.
Lạy Chúa Thánh Thần, con xin hiến dâng mình con cho Ngài, từ chối sự dữ, từ chối những sự quyến rũ của nó.
Lạy Chúa Thánh Thần, con xin hiến dâng mình con cho Ngài, và con thắp đèn để canh thức bên Ngài, trong căn phòng bên trong nội tâm con, nơi chỉ có Ngài và con có thể gặp gỡ. Amen.
CẢM NGHIỆM
Xin mọi người tiếp tục tỉnh thức và cầu nguyện. Tôi biết lúc này có rất nhiều biến cố hoang mang và nhiều lời tiên tri đáng sợ đang ứng nghiệm... Bên cạnh những tin tức đáng tin cậy, tôi xin mọi người hãy cẩn thận vì bây giờ có rất nhiều tiên tri giả, dối trá, mạo danh…
Đây là những sự thật đang xảy ra chúng quanh chúng ta. Ở Mỹ, hiện nay 74% tỷ lệ tử vong là do Vaccine Covid như chúng ta đang thấy rất nhiều người đột quỵ, máu đông, tai biến, tim ngừng đập…
Chính phủ Mỹ cũng cho ngưng thuốc chích ngừa MMR (sởi, chàm bàm, rubella) vì thuốc chứa độc tố nên cứ 31 trẻ em Mỹ thì có 1 em bị tự kỹ. Tỷ lệ đáng sợ! Không biết ở các nước khác như thế nào nhưng ở Mỹ các bạn có con đi học đều thấy rõ điều này.
Chiến tranh đang leo thang không hề giảm. Xung đột giữa Nga và Ukraine, giữa Do Thái và nhiều nước trong vùng lân cận vẫn tiếp diễn mỗi ngày và những hiệp định hoà bình giả tạo đang gây ra thêm nhiều mâu thuẩn. Các nước chế tạo vũ khí đang làm giàu trên xương máu của đồng loại!
Bệnh dịch các loại vẫn đang lây lan gây tử vong và cứ 2 tuần thì ở Mỹ có 300 người chết vì covid. Nếu ra nơi công cộng thì chúng ta thấy những người già hay theo dõi tin tức hoặc có thân nhân làm ở nhà thương ít xuất hiện vì sợ lây bệnh.
Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện siêng năng, đừng bỏ giờ đọc kinh dù có rất nhiều chuyện gây chi phối. Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban các ơn khôn ngoan, sức mạnh, biết lo liệu.
Tôi sẽ cố gắng làm audio đọc kinh theo chương trình để chúng ta khỏi cầm sách mà đọc giữa đêm khuya…
Xin chuẩn bị tốt cho các Tuần Cửu Nhật tháng 7 này. Nếu có chương trình nào mới tôi sẽ thông báo và gởi ra cho mọi người.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn, thánh hóa và ở với chúng con và bà con bạn bè thân thuộc. Amen.
Xin cầu nguyện. Amen.
SOLEMNITY OF PENTECOST
Consecration to the Holy Spirit
(Inspired by Luz de María, 05.2021)
In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
Holy Spirit, come I beg you, I am unworthy of you.
I know You reside within me, and I have not reciprocated such Divine Love. Aware of this, today I wish to consecrate my life to be Your worthy temple. I consecrate to You my senses, which I have led to separate themselves from You.
Come, O Holy Spirit, you have dwelt in me.
Come put my life in order, I beg you. My free will has run aground , and I need you to be the helm of my life. I need to walk toward you.
Holy Spirit, I give you my free will, so that from today onward you may guide me and lead me with rectitude, thus purifying my physical and spiritual senses so that I may be light and not darkness.
Come, O Holy Spirit, in the Name of the Father and of the Son, I surrender myself to You, with my fallen pride, with my trampled character, with my empty arrogance, with my ineptitudes, I humbly prostrate myself before Your Divinity, aware that I have offended You and like the prodigal son I come to You.
Come, O Holy Spirit, I wish to free myself from subjection to my human self. Rule me with Your Love so that I may become a new creature, filled with Faith, Hope, and Charity.
I consecrate myself to You, Holy Spirit, rejecting evil, refusing its insinuations.
I consecrate myself to You, Holy Spirit , and I light my lamp to watch beside You, in this inner room of mine where only You and I can meet. Amen.