CN 7599: THÁNH MARGARET NƯỚC SCOTLAND
Scotland là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Scotland chiếm một phần ba diện tích phía bắc của đảo Anh, có biên giới với Anh ở phía nam, Đại Tây Dương bao quanh các mặt còn lại. Thánh nữ Margaret là người nước Scotland.
Ai là người phụ nữ dũng cảm? Mọi người dù ở xa nơi tận chân trời góc biển đều biết đến Thánh Margaret. Chồng của bà tin tưởng nơi bà. Tên của Bà Thánh Margaret có nghĩa là ngọc trai. Cha Theodoric là cha giải tội của bà và cũng là người viết tiểu sử của bà nói rằng:
"Linh hồn bà Thánh Margaret rất trong sạch và đẹp đẽ như một viên ngọc trai quý giá."
Bà sống trong hoàng cung nhưng không bị đời sống vương giả làm cho bà bị nhơ bẩn. Bà yêu mến Chúa hết lòng. Bà là cháu nội của một vị vua nước Anh.
Vào năm 1070 bà trở thành vợ của một vị vua tên Malcolm. Bà là hoàng hậu của nước Scotland cho đến khi bà qua đời năm 1093. Sống trong cảnh giầu sang thì làm sao bà nên Thánh được vì điều này rất khó khăn?
Trước tiên, bà chăm lo cho nhà của Chúa. Bà xây dựng các nhà thờ và các tu viện. Bà chăm lo trang phục đặc biệt chủ yếu được mặc bởi các linh mục trong các nghi lễ tôn giáo.
Bà không thể nghỉ ngơi cho đến khi bà nhìn thấy mọi người tuân theo luật Chúa và luật của Giáo Hội. Ngoài mọi sự bận rộn thì bà còn dành thì giờ để thưa chuyện với Chúa. Bà rất ngoan đạo, dịu dàng và chân thật.
Bà làm gương cho chồng bà nên ông cũng trở thành người ngoan đạo. Ông thường thức dậy cùng bà cầu nguyện vào ban đêm. Ông thường hay hôn những cuốn sách đạo đức mà bà dùng. Đôi lúc, ông lấy những cuốn sách đi rồi trả lại sách cho vợ kèm theo với các nữ trang đắt giá.
Bà sống rất thánh thiện. Bà thường xuyên khóc lóc vì tội lỗi của mình. Bà cầu xin linh mục giải tội hãy sửa sai mọi lỗi lầm của bà. Thánh Margaret không bao giở quên đi bổn phận của mình đối với thế giới. Bà thương yêu các con cái. Bà chăm sóc việc giáo dục và học vấn cho 8 người con. Họ là những người lương thiện, đó là nhờ kết quả dạy dỗ của bà.
Bà luôn thận trọng, năng nổ và hăng say. Bà là người cố vấn đáng tin của chồng bà. Bà làm việc chăm chỉ để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn. Khi ở giữa những thú vui trần thế thì bà mong mỏi được về quê Trời. Bà chấp nhận cái chết như một sự giải thoát.
Khi bà đang hấp hối thì bà nhận được tin là chồng bà và con trai lớn nhất của bà bị tử trận trên chiến trường. Bà cảm tạ Chúa vì Ngài đã gửi những đau thương đến như là cách thức để bà đền tội cho những tội lỗi của mình.
Sau khi nhận các phép Bí Tích cuối cùng, bà lập đi lập lại lời cầu trong sách kinh:
“Lạy Chúa Giêsu Kito, bằng cái chết của Chúa mà Chúa ban sự sống cho thế giới, xin Chúa giải thoát con."
Đến từ ngữ "giải thoát con thì bà về với Chúa Kito, tác giả của sự giải thoát thật sự.
SUY NIỆM
Tất cả mọi sự hoàn hảo bao gồm cả sự canh giữ trái tim. Bất cứ ở nơi nào, chúng ta vẫn có thể giữ thinh lặng trong tâm hồn, tách rời bản thân khỏi thế giới, và nói chuyện một cách thân mật với Chúa. Chúng ta hãy bắt chước gương lành thánh và sự can đảm của Thánh Margaret.
Lạy Thánh Nữ Margaret, xin cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 11/6/2025