Wednesday, July 16, 20259:06 PM(View: 14)
1. LẦN HIỆN RA THỨ HAI Chúng ta hãy an ủi Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng cách rước Lễ thường xuyên. Chúa Giêsu tỏ lộ Thánh Tâm Chúa vào lần thứ hai trong tháng 6 năm 1674 thêm một lần nữa. Chúa Giêsu hiện ra với bà Thánh Margaret Mary với vẻ rực rỡ, huy hoàng và vinh quang của Ngài. Năm Vết Thương Thánh của Chúa tỏa sáng chói chang như mặt trời.
Wednesday, July 16, 20258:30 PM(View: 15)
1. LẦN HIỆN RA THỨ NHẤT Chúa Giêsu đã tỏ lộ Thánh Tâm Chúa như một lò lửa tình yêu nóng bỏng dành cho chúng ta.
Tuesday, July 15, 20259:20 PM(View: 40)
Đức Mẹ Sầu Bi mà Trái Tim của Mẹ bị 7 lưỡi gươm đẩm thâu. (Luca 2:35) Mẹ là một Đấng bầu cử quan trọng cho những ai đang đau khổ phần thiêng liêng, tình cảm, và bị những vết thương thể xác. Sự sầu bi của Mẹ dạy cho chúng ta biết hiệp nhất nỗi đau buồn và bịnh tật của chúng ta với Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito.
Tuesday, July 15, 20259:03 PM(View: 42)
Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào lần chót, đó là ngày 16 tháng 7 năm 1858. ngày lễ mừng Đức Mẹ Núi Carmelo. Cùng vào ngày này thì Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock vào ngày 16/7/1251 tại vùng Aylesford, nước Anh. Đức Mẹ nói với Thánh Simon Stock vốn là cha Bề Trên của Dòng Carmelo: "Con hãy cầm lấy Áo Đức Bà này, đó là một dấu hiệu cứu rỗi, một sự bảo vệ...
Tuesday, July 15, 20258:30 PM(View: 39)
Khi gia đình bạn có nhiều sự bất ổn, gặp tai nạn, gặp khủng hoảng thì nên:
Monday, July 14, 20258:27 PM(View: 49)
Tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm, "Mystical Rose" là một tước hiệu người ta kêu cầu Đức Mẹ Maria trong truyền thống Công Giáo.
Monday, July 14, 20251:04 PM(View: 57)
Làm cách nào mà chúng ta thánh hiến các con của mình cho Đức Mẹ Maria?
Monday, July 14, 202512:43 PM(View: 53)
Nguồn: Catholic Tradition Đức Mẹ Sầu Bi luôn cảm thương với những nỗi đau khổ và thông cảm những sự cám dỗ của trẻ thơ. Mẹ thấu hiểu những sự đau đớn, mất mát và lo sợ. Chính Trái Tim Mẹ bị phản bội và bị đâm thâu đến 7 lần
Sunday, July 13, 20258:52 PM(View: 66)
Hãy luôn có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ không phải là người bàng quan. Mẹ không đứng ngoài mọi sự. Mẹ là một người Mẹ chiến đấu mãnh liệt vì lợi ích của các con Mẹ
Sunday, July 13, 20258:27 PM(View: 60)
Tại sao chúng ta cần phải thánh hiến các con cháu cho Đức Mẹ Maria?

CN 7601: SỰ VĨ ĐẠI CỦA CHÚA (2)

Wednesday, June 11, 20258:23 PM(View: 83)

benedict-labreCN 7601: SỰ VĨ ĐẠI CỦA CHÚA (2)

https://prayforsouls.org/library/articles/horrors-hell-greatness-god

Tác giả: LM Dan Cambra, MIC

Chúng ta hãy nhớ lời cảnh cáo của Đức Mẹ Fatima khi Mẹ nói với ba trẻ mục đồng vào ngày 19/8/1917. Mẹ nói:

"Hãy cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều và làm việc hy sinh thay cho các kẻ tội lỗi, bởi vì có nhiều linh hồn đi vào hoả ngục bởi vì không có ai làm việc hy sinh và cầu nguyện cho họ."

"Vậy chúng ta hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều và làm việc bác ái, việc hy sinh cho những kẻ tội lỗi. Và chúng ta có thể noi gương của Thánh Benedict Joseph Labre."

"Tôi xin kể một vài câu chuyện về Thánh Labre. Ngài khuyên những ai còn sống thì hãy suy gẫm về sự khủng khiếp của hoả ngục và sự vĩ đại của Thiên Chúa. Trong cuộc sống khi còn trẻ, ngài được người chú vốn là linh mục tạo ảnh hưởng tốt cho ngài. Chú của ngài khuyên cháu trai là hãy tìm cuộc sống cầu nguyện và cô độc.

Khi ngài cố gắng xin gia nhập vào các dòng tu thì họ từ chối ngài. Thánh Benedict Joseph dần dà được Chúa mạc khải để trở thành một linh hồn lang thang và phiêu bạt. Trong nhiều năm, ngài đi hành hương tới các Đền Thánh lớn ở Âu Châu trước khi đến cư ngụ luôn tại Roma. Ngài trở thành một người Dòng Ba Phanxico. Lòng bác ái của ngài đối với những người sống vô gia cư được nhiều người biết đến.

Dù ngài không có tiền bạc nhưng ngài cho rằng mình là người may mắn nhất trong tất cả mọi người bởi vì ngài có Chúa trong cuộc đời. Ngài thường nói rằng:

"Chúng ta xúc phạm Chúa bởi vì chúng ta không biết về sự vĩ đại của Ngài."

"Chúa làm cho chúng ta đau đớn vì Ngài yêu thương chúng ta. Điều làm cho Chúa vui lòng là trong nỗi đau đớn của chúng ta, Ngài thấy chúng ta từ bỏ chính mình để cho Ngài chăm sóc chúng ta."

Tài sản của ngài chỉ có một tràng hạt Mân Côi, một cây thánh giá và một cuốn sách kinh Phụng Vụ mà chú của ngài tặng cho ngài. Chuyện kể rằng chú của ngài là linh mục đã dạy cho ngài đọc kinh Phụng Vụ. Đó là cuốn kinh nguyện dành cho các linh mục và tu sĩ dùng mỗi ngày để cầu nguyện cho toàn thể giáo hội.

Bằng sự cầu nguyện hàng ngày mà Thánh Benedict Joseph vượt thắng mọi khó khăn và được Chúa thương xót và yêu thương.


Để đền đáp ơn Chúa, Thánh Benedict Joseph là quan thầy của những kẻ vô gia cư, đã tìm mọi cách để cho nhưng người vô gia cư có thức ăn hàng ngày.

Ngài còn ban cho họ món quà lớn nhất, một đặc quyền ưu tiên là món ăn tinh thần. Ngài dạy cho họ cách cầu nguyện và ca ngợi Chúa.

Ngài khuyến khích để họ hiệp thông với ngài để thờ lạy Chúa Giêsu Kito trong Phép Thánh Thể. Có nhiều người đã yêu mến Chúa giống như Thánh Benedict Joseph yêu mến Chúa Kito trong Bí Tích Thánh Thể.

Cuối cùng, khi Thánh Benedict Joseph qua đời, tang lễ của ngài được cử hành ở nhà thờ Santa Maria dei Monti tại thành phố Roma, gần Colosseum.

Đã có hàng trăm giám mục và linh mục đến tham dự. Ngay sau khi ngài chết thì có nhiều phép lạ xẩy ra nhờ lời cầu bầu của ngài.

Có nhiều người nhận được phép lạ đã báo cáo rằng họ đã dâng những lời cầu nguyện sốt sắng trước Thánh Thể Chúa. Họ theo gương lành của Thánh Benedict Joseph. Thánh Benedict Joseph dường như sống theo thông điệp của Thánh Kinh, theo Tin Mừng Thánh Luca 12:48:

"48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

Lạy Thánh Benedict Joseph, xin cầu cho gia đình chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.

Kim Hà, 11/6/2025